08-23-2013, 08:56 PM
Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...
Chủ thớt: nói chung nếu nó ko còn cơ hội nhìn lại được nữa thì cũng tích cách giải quyết thôi; Nuôi lâu nó cũng khổ, hóa kiếp cho nó đầu thai kiếp khác.
Chơi môn gà chọi nó để lại nhiều cảm xúc lắm; chơi gà chọi chuyên nghiệp toàn ông lì lợm/máu lạnh.
Tia_Chan_Xanh, post: 833835 Đã viết:.."bê gà về bảo nhà thịt nhưng thấy thương nó quá nên thôi để chăm sóc cho nó vài ngày rồi thịt thật là đau"..Kết câu này, chia buồn cùng chủ thớt.Nuôi một con gà từ bé, chăm chút, vần...chưa kể nó thắng cho mình mấy trận - phát sinh tình cảm là đương nhiên.
Chủ thớt: nói chung nếu nó ko còn cơ hội nhìn lại được nữa thì cũng tích cách giải quyết thôi; Nuôi lâu nó cũng khổ, hóa kiếp cho nó đầu thai kiếp khác.
Chơi môn gà chọi nó để lại nhiều cảm xúc lắm; chơi gà chọi chuyên nghiệp toàn ông lì lợm/máu lạnh.

