08-16-2013, 01:10 AM
Ðề: Nhờ Mod : Các bác cẩn thận Khi giao dịch với thằng chó Nguyễn Minh Thắng Ở điên biên
buido, post: 830858 Đã viết:Lang Tu thi da la ai... Quan tu ko chac o cai ten!!! Bac la bo ko it thi nhiu cung can co trach nhiem. Bac chac chan la nguoi quen cua ong chu chim va ko bt vi bat cu ly do nao ma bac dang bai ho vi the nen bac hay chu dong nc voi ong chu chim sao cho phai phep de ae toi con ne va de bac cung ko phai ay nay. Ko nhu mot so ae lay 250k de mua lai danh du dau! Toi la toi nhat quyet k dong y!!thế ý các bác bây giờ là em phải thế nào ?.chuyện con chim là chuyện riêng của 2 ông kia,mình có liên quan chỉ là liên quan tới bài rao bán, chứ thực ra con chim đó được ông thắng cho giá, đc gửi clip cho,2 người tự liên hệ với nhau, chứ ông chủ toppic có liên hệ với em đâu mà em biết,tiền ông chủ thớt gửi cho ông thắng, ông thắng ngửi chim thằng cho chủ thớt chứ có qua tay em đâu mà em phải chịu trách nhiệm ở đây. thời nào rồi còn quýt làm cam chịu.còn riêng em, em nghĩ bác chủ quá là vội vàng, bác có biết 500km từ điện biên về hà nội hơn 10 tiếng đồng, chưa kể đường xá gồ ghề tránh làm sao đc chim nó mệt, với lại quá trình vận chuyển xa cũng làm chim sợ. đến người đi xe còn đờ đờ nữa là con chim, em đảm bảo anh thắng k phải là người vì vài triệu mà làm mất đi cái danh dự đâu.

