08-02-2013, 01:41 PM
Ðề: Mr.maichoi đình chính lại mi tật lỗi
hoa_mi_cuibap, post: 817975 Đã viết:http://chimcanhvn.com/forum/showthread.php?t=131419mày xem lại mày đi...t đã nói rồi có gì thì cứ liên lạc lại vs tao..sao mày phải tránh..hay mày thấy mày xấu hổ vì càng nói càng tỏ ra cái kok thông minh của mày..nếu chim cụt đuôi thì lúc bán tao đã nói..mở áo lồng ra anh mày kok nhìn thấy chân cũng phải nhìn đc bộ dạng con chim có đuôi hay kok ? đuôi nó tao đảm bảo là còn nguyên nhưng bị sơ chứ kok phải cụt như mày nói...còn tao kok nói chuyện vs mày nữa thích thì đến nhà gặp tao cho dễ...mày càng nói t càng thấy mày ngu...tao nói lại lần nữa...Tao bán chim đã nói tình trạng chim rồi..chim ntn nói đúng như thế..ae mày về kok chăm đc lại đổ lỗi cho chủ thì cút đi..t bảo hành ngoái lộn và giọng hót ko khàn khê..ok..xem tao nói có đúng kok ????
vâng topic đây ạ, mời mọi người xem lại ạ
toàn chim đi mua lại xong rao bán luôn chứ kêu mua 1tr2 con này à ai tin, con mi mái mua của anh apple xong rao bán luôn chứ, chim chả còn tý lông đuôi nào, lúc mua còn chưa kịp xem nữa, gãy lông thì phải còn 1 đoạn chứ, nói chung là ai đến mua chim của ông này cứ phải cẩn thận nhé......
400k, cái lồng bị cắt hết chân trụ rồi, cũ ríc, cũng tính hả, mà cái câu kêu anh mình về vặt chụi lông thì câu đó dám nói ra được, xin đính chính lại con chim về mở áo lồng ra thay thức ăn nước, không có tý sợi lông đuôi nào, ở đáy lồng không 1 sợi lông tơ đừng nói tới lông đuôi, mang tiếng kêu nuôi lâu rồi, hay là đi mua chim thải về bán lại cho anh em vậy, cái gác thượng tối như thế có nhìn bằng mắt cái chân nó bám vanh, 1 chân nó cũng bám bt, còn chả nhìn rõ con chim, trong khi mở có 1/4 áo lồng kêu mở hết, điêu nó cũng vừa thui chứ... làm ăn không đàng hoàng thì tốt nhất nhận sai đi...con người không lịch sự chút nào lúc thì nói 1, lúc thì nói 2, nói dối thì cũng phải biết cách nói chứ
sai thì ông nhận đi hộ cái, đúng 5 ngày là đã liên lạc bảo trả lại, ý tôi bảo là con chim ông bán nhảy điên hơn cả bọn mộc ngoài hàng, bọn mộc ngoài hàng nhảy nhiều như thế mà có con nào bị đơ cả bàn như con này không chứ, đuôi thì cụt hết biết từ lúc mang về, điều này không cần nói vì nghĩ 1 tháng sau là mọc ok, chứ sau 4 ngày thấy chân nó như thế thì .... "nói điêu cả nhà chết" ....góp ý thật lòng.trời tối tin tưởng nhau không xem kĩ, người mua dễ tính bị lừa , vậy sinh ra cái bảo hành đề làm gì, sinh ra cái trách nhiệm làm gì.......

