04-30-2011, 04:25 AM
Ðề: Clb santolon
Tao bắt đầu phát tỡm với cái đầu óc ngu si mê muôi của mầy quà rồi đấy. Hỏi thật nhé, sao mầy dốt thế hả? Mầy học lớp mấy ra trường vậy? Con mầy nó có nói mầy ngu bao giờ chưa?

Không có miền Trung và miền Nam chúng tao thì ai làm cong lưng lên để xây dựng đất nước và thủ đô cho chúng mày hả? Cái lũ lụt và mọi thứ, thủ đô lấy tiền thuế của mỗi vùng thì sau mỗi lần nạn phải chi ra để cứu người ta chứ, đó cũng là chung qui đồng tiền mồ hôi nước mắt của con dân cả đấy. Còn về phần mầy, tao nói rồi, đói kém, túng thiếu qá, có gói Mì hay thùng Mì mà mầy ca cẩm quá, thì anh hiểu, mầy nên để ở nhà cho mấy cháu nó ăn, chứ o nó đói quá, mà mầy sỉ diện hảo thì vợ con nó chả chửi làm gì. Đáng trách là trách cái sỉ của chú mầy ấy, và cái gọi là coi "đồng tiền lớn như bánh xe bò" của mầy ấy, chú em ạ.
Tao bắt đầu phát tỡm với cái đầu óc ngu si mê muôi của mầy quà rồi đấy. Hỏi thật nhé, sao mầy dốt thế hả? Mầy học lớp mấy ra trường vậy? Con mầy nó có nói mầy ngu bao giờ chưa?


Không có miền Trung và miền Nam chúng tao thì ai làm cong lưng lên để xây dựng đất nước và thủ đô cho chúng mày hả? Cái lũ lụt và mọi thứ, thủ đô lấy tiền thuế của mỗi vùng thì sau mỗi lần nạn phải chi ra để cứu người ta chứ, đó cũng là chung qui đồng tiền mồ hôi nước mắt của con dân cả đấy. Còn về phần mầy, tao nói rồi, đói kém, túng thiếu qá, có gói Mì hay thùng Mì mà mầy ca cẩm quá, thì anh hiểu, mầy nên để ở nhà cho mấy cháu nó ăn, chứ o nó đói quá, mà mầy sỉ diện hảo thì vợ con nó chả chửi làm gì. Đáng trách là trách cái sỉ của chú mầy ấy, và cái gọi là coi "đồng tiền lớn như bánh xe bò" của mầy ấy, chú em ạ.

