04-30-2011, 04:17 AM
Ðề: Clb santolon
---------------------------------------------------
) Đến khổ với thằng con cháu võ biền ngu độn này, mày sao dám từ bỏ gốc rễ cội nguồn thế. Tổ tiên mày biết buồn lắm đấy,
Không có các ông đi mở cõi thì lấy đâu ra có miền trung cho các con báng bổ, ăn mì tôm xong bật lại các ông đây.
) Từ quần áo, cái ăn, cái ở, kể cả cái mà tụi mày gọi là đất võ, đều do các ông đây truyền lại cho, nên con cháu tụi bay đừng có hỗn hào.
ndnhuy, post: 44942 Đã viết:Mầy điên vừa thôi, sao cái đám chúng mầy cứ tự gọi là chúng mày là cái gốc thế nhở. Thời ấy mầy có à? Ngu bỏ mịa hả con Bắc cầy còm kia, thiếu ăn quá hóa điên à? Mầy bị lạnh giá rét từng cơn hàng năm nên thiếu iot trầm trọng quá đấy, ngu như con lợn í. Ai chứng nhận tổ tiên từ Bắc, chứ tao thì không, ok? Với tao tổ tiên tao là người miền Trung, con người đất võ thế thôi. Còn sử sách kệ mịa nó, nói sao thì nói, tao o cần biết. Trên đời này, thật hư thiếu mẹ gì, có phải thằng nào chửi đổng là đúng và có phải thằng nào nói ngọt như mía là đúng. Còn bản chất của mầy cũng chả phải của người gốc dân thủ đô đâu, vì mầy ăn nói mất dạy quá mà, người thủ đô thật sự họ ôn hòa lắm cơ. Mầy chắc con cháu của bộ tộc thiểu năng di cư qua chắc.
---------------------------------------------------
) Đến khổ với thằng con cháu võ biền ngu độn này, mày sao dám từ bỏ gốc rễ cội nguồn thế. Tổ tiên mày biết buồn lắm đấy,
Không có các ông đi mở cõi thì lấy đâu ra có miền trung cho các con báng bổ, ăn mì tôm xong bật lại các ông đây.
) Từ quần áo, cái ăn, cái ở, kể cả cái mà tụi mày gọi là đất võ, đều do các ông đây truyền lại cho, nên con cháu tụi bay đừng có hỗn hào.

