08-02-2013, 01:43 PM
Ðề: Hà Nội- Khiếu nại- Bán chim vô trách nhiệm
<------ Bổ sung bài viết ------->
<------ Bổ sung bài viết ------->
<------ Bổ sung bài viết ------->
kamansec, post: 812934 Đã viết:Định nói mà bác này nói hết rồithank các bác đã hiểu giúp.......tôi bán chim đã nói đúng tình trạng chim...!
<------ Bổ sung bài viết ------->
sonthuy, post: 812930 Đã viết:Tóm lại đọc hoa hết cả mắt, và chốt mấy điểm rất vô lý như sau :thank ae đã hiểu giúp..trong khi đó tôi bán đã mở áo lồng cho ông ý nhìn rồi mới nói tình trạng chim như thế..ông y nói về học chơi nên bắt...cuối cùng lại ntnay...buồn luôn..hix
Chim mua về úp kín để 1 chỗ không mở ra xem nên không biết nó bị cụt đuôi và sưng chân là cực kỳ vô lý. Chẳng thằng nào mang về mà úp để 1 góc ko mở ra xem 1 lần như thế. Cái cóng nước 4 ngày mà ko hết ah ?
Mua 4 lít cả lồng đủ phụ kiện sao lại nói mua 5 lít chim không ?
Nghĩ sao với còn chim 4 lít cả lồng mà lại thuần đét và bóng bộ đẹp, ngốc thật hay giả vờ ngốc ?
Một ông nói đuôi gãy 1 nửa 1 ông nói đuôi cụt là khác hẳn nhau, tin nhau nên không mở ra xem lúc mua và 4 ngày sau mới mở ra xem, ông nghĩ anh em ở đây là con gà hết ah mà tin điều đó. Hay là ông thấy đuôi gãy nên ông nhổ đi cho nó mọc lại. Và nếu nhổ đi chim thuần còn chột chứ nói gì mộc.
Mua tận nơi, trao tiền tận tay, ưng mới lấy chứ đéo ai kề dao vào cổ ông bắt ông mua. Nếu ông ngu thì ráng mà chịu kêu đéo ai nữa.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Mr phuong, post: 812939 Đã viết:Xin chia buồn cùng bạn ! Lần sau trước khi mua phải thẩm cho kỹ rồi hãy quyết định bạn ah ! Đối với những người bán vào buổi tối thì bạn nên phải thận trọng vì đã đàng hoàng thì phải giữa thanh thiên bạch nhật , chứ ko việc ji phải chui trong bóng tối . Hy vọng bạn ko vướng phải chuyện tương tự . Thânông này vãi a...nó đến mua chim buổi tối mà..tôi nghĩ nó là thợ nên mới đi mua buổi tối đấy...tôi cũng chỉ thích đi mua chim lúc sẩm chiều tối..lúc đấy mới biết chim hay dở ntn ? còn tôi bán đã nói đúng tình trạng chim nhé !!
<------ Bổ sung bài viết ------->
jimmylai, post: 812940 Đã viết:Sau khi nghe cả 2 %-( tai trên diễn đàn này thì mình thấy vài điều như sau:- Bạn mua chủ quan do thiếu kinh nghiệm (cái này ae mới chơi lúc đầu đa số bị ~:> hết), mà bạn biết là các Cụ ta xưa có câu: "Vô ý mất tiền" còn gì ??? >>> "Tiên trách kỷ (bản thân mình) - Hậu trách nhân (người khác)". Vậy nên bạn hãy to biến thành nhỏ, mà nhỏ thì..... bỏ qua. Đàn ông mà ! bậc quân tử mà ! Xin nói nhỏ với bạn là chính mình đây cũng vài lần rất không vừa lòng với các giao dịch mua bán đâu, nhưng tự mình xét thấy tùy mức độ nên âu cũng là cái kinh nghiệm trả học phí thôi đâu có gì !thank nick này nhiều .. nếu vài trăm nghìn mà đánh đổi đc danh dự và tình cảm thì tôi mua đc rất nhiều ...nhưng đây cũng là bài học cho ông kia...thích rẻ lại bổ...tôi bán cho ngắm thẩm rồi tôi vs nói tình trạng chim..sau đó bắt..về hơn 1 tuần gọi lại nói linh tinh...tin nhắn vẫn còn đây..tôi chủ động gọi lại thì kok nghe may..nên thành ra bức xúc quà khi biết bị thông lồng..hix..thank đã cho lời khuyên...
- Bạn bán thì theo chủ quan của riêng mình nhìn nhận chắc có lẽ cũng chả chủ đích vì mấy trăm bạc đó mà lừa lọc làm gì đâu, chẳng qua tâm lý người bán nào mà chả nói hay sản phẩm của mình lên 1 tí ti, (cái này là nghệ thuật marketing mà) ). Chắc chắn là bạn bán còn mua bán nhiều trên diễn đàn (nếu còn liên quan đến chim cảnh) nên cũng tự ý thức được uy tín của bản thân chứ đâu dễ đánh đổi bởi ít xiền như thế.
- Cuối cùng thì 2 bạn vô tình là.... nạn nhân của tai nạn của nhau >>> Vậy nên ae "cơm sôi nhỏ lửa" - " dĩ hòa vĩ quý ", mỗi người tự rút tí xíu kinh nghiệm để diễn đàn là nơi sinh hoạt vì thú chơi tao nhã thông qua chim cò kết nối anh - em, giữa con người với nhau nhé !


!
) ). Chắc chắn là bạn bán còn mua bán nhiều trên diễn đàn (nếu còn liên quan đến chim cảnh) nên cũng tự ý thức được uy tín của bản thân chứ đâu dễ đánh đổi bởi ít xiền như thế.