08-01-2013, 11:13 PM
Ðề: Hà Nội- Khiếu nại- Bán chim vô trách nhiệm
ăn nói vô học vãi, cái ống uống nước nhựa to tôi bảo 5 ngày không hết đấy (mới chơi chim cũng biết điều này) , chim phủ kín áo lồng 100% vì hễ chạm vào nhảy như điên, nếu con chim không bị sao hay đúng là như lời người bán nói cũng chả ai thừa thời gian đi lên lập topic bêu xấu 1 người không quen biết, không có hiềm khích gì cả, chỉ là mua bán 1 lần, nên xem lại bản thân đi nhé
thứ 2 chưa hề nói 1 câu nào tin là chim thuần đét hay bóng bộ đẹp, chỉ nghe ông mr.maichoi nói là chim bị hoảng gần 1 năm lồng và bị mất 2 móng, đơ 1 móng, mắt mù hay sao mà ăn không nói có
Mua tận nơi nhưng đi xa, tin tưởng anh em có trách nhiệm, trời tối, sân tối không nhìn được có thế thôi, nói người khác ngu thì xem lại bản thân đi cái danh dự nhân phẩm và lòng tin nhé.......
Thêm 1 lý do nữa là nếu là bạn bè hay anh em gì của thằng bán chim thì làm ơn đừng có phun ra mấy câu ngứa tai này, nếu đứng về phía của 1 người không quen biết thì hãy nói nhé
<------ Bổ sung bài viết ------->
.................................................
thanks..............................................
sonthuy, post: 812930 Đã viết:Tóm lại đọc hoa hết cả mắt, và chốt mấy điểm rất vô lý như sau :
Chim mua về úp kín để 1 chỗ không mở ra xem nên không biết nó bị cụt đuôi và sưng chân là cực kỳ vô lý. Chẳng thằng nào mang về mà úp để 1 góc ko mở ra xem 1 lần như thế. Cái cóng nước 4 ngày mà ko hết ah ?
Nghĩ sao với còn chim 4 lít cả lồng mà lại thuần đét và bóng bộ đẹp, ngốc thật hay giả vờ ngốc ?
Một ông nói đuôi gãy 1 nửa 1 ông nói đuôi cụt là khác hẳn nhau, tin nhau nên không mở ra xem lúc mua và 4 ngày sau mới mở ra xem, ông nghĩ anh em ở đây là con gà hết ah mà tin điều đó. Hay là ông thấy đuôi gãy nên ông nhổ đi cho nó mọc lại. Và nếu nhổ đi chim thuần còn chột chứ nói gì mộc.
Mua tận nơi, trao tiền tận tay, ưng mới lấy chứ đéo ai kề dao vào cổ ông bắt ông mua. Nếu ông ngu thì ráng mà chịu kêu đéo ai nữa.
ăn nói vô học vãi, cái ống uống nước nhựa to tôi bảo 5 ngày không hết đấy (mới chơi chim cũng biết điều này) , chim phủ kín áo lồng 100% vì hễ chạm vào nhảy như điên, nếu con chim không bị sao hay đúng là như lời người bán nói cũng chả ai thừa thời gian đi lên lập topic bêu xấu 1 người không quen biết, không có hiềm khích gì cả, chỉ là mua bán 1 lần, nên xem lại bản thân đi nhé
thứ 2 chưa hề nói 1 câu nào tin là chim thuần đét hay bóng bộ đẹp, chỉ nghe ông mr.maichoi nói là chim bị hoảng gần 1 năm lồng và bị mất 2 móng, đơ 1 móng, mắt mù hay sao mà ăn không nói có
Mua tận nơi nhưng đi xa, tin tưởng anh em có trách nhiệm, trời tối, sân tối không nhìn được có thế thôi, nói người khác ngu thì xem lại bản thân đi cái danh dự nhân phẩm và lòng tin nhé.......
Thêm 1 lý do nữa là nếu là bạn bè hay anh em gì của thằng bán chim thì làm ơn đừng có phun ra mấy câu ngứa tai này, nếu đứng về phía của 1 người không quen biết thì hãy nói nhé
<------ Bổ sung bài viết ------->
Knowzone, post: 812919 Đã viết:Mình đã đến nhà bạn này với ý định mua con mi mái. Nhưng qua vài câu hỏi và trả lời thì mình té khẩn cấp
.................................................BimLiu, post: 812904 Đã viết:bác nói thế ko phải,chủ thớt chỉ muốn cảnh báo cho anh em bít thằng đấy mà né nó ra ko nó lại móc lốp anh em thì khổ.thanks ạ..............................
-chim thế nào nói thế đấy,đơ ngón khác mà đơ cả chân nó lại khác
-Vài trăm với bạn là tiền lẻ ăn quà nhưng với ng khác cũng mất cơ số lương đấy a
lovemi, post: 812911 Đã viết:9 xác, mình đọc rồi cũng không hiểu nổi chủ thớt đem 500k tiền dành dụm đi mua con chim tật lỗi, ở ngoài hàng chim mộc 500k mua bao nhiêu cũng có.Chia buồn cùng bạn
Up lên cho a e mới đam mê rút kinh nghiệm đề phòng
thanks..............................................

