07-27-2013, 12:11 AM
Ðề: Hà Nội- Khiếu nại- Bán chim vô trách nhiệm
bác nói thế ko phải,chủ thớt chỉ muốn cảnh báo cho anh em bít thằng đấy mà né nó ra ko nó lại móc lốp anh em thì khổ.
-chim thế nào nói thế đấy,đơ ngón khác mà đơ cả chân nó lại khác
-Vài trăm với bạn là tiền lẻ ăn quà nhưng với ng khác cũng mất cơ số lương đấy a
Lãng Tử HN, post: 812903 Đã viết:Cũng phải nói 1 câu công bằng cho cả 2:
Bên mua: Chim đã phóng sinh thì bạn kiện cáo gì nữa, vì không bằng không chứng ai có thể giúp được bạn đây. Và bạn cũng biết nếu chỉ nói không, chắc ai cũng nói được. Với 500k/con Mi đực, bạn xác định luôn là chỉ nghe hót còn may, chứ đừng mong gì lông lá ngon lành dáng dấp ok.
Bên bán: Đọc kỹ nhưng dòng bạn viết bên bán chỉ bảo hành ngoái lộn, chứ chân cẳng đã nói mất móng và lỗi ngón rồi mà. Còn việc đau chân có thể do rất nhiều nguyên nhân khác như vì đơ ngón móc áo lồng, kẹp cửa, kẹp nan, muỗi đốt.....Bên bán không có trách nhiệm nếu trả lời như vậy là không được rồi. Vì dù sao khách hàng cũng là thượng đế, giải thích không thỏa đáng dễ sinh ức chế lời qua tiếng lại đều chẳng hay.
Chúc 2 bạn có tiếng nói chung, 1 vài trăm cà phê và vài bát phở thôi mà chắc cũng chẳng đáng gì.
bác nói thế ko phải,chủ thớt chỉ muốn cảnh báo cho anh em bít thằng đấy mà né nó ra ko nó lại móc lốp anh em thì khổ.
-chim thế nào nói thế đấy,đơ ngón khác mà đơ cả chân nó lại khác
-Vài trăm với bạn là tiền lẻ ăn quà nhưng với ng khác cũng mất cơ số lương đấy a

