04-27-2011, 09:45 PM
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
Bác ngửa mặt lên trời khóc 3 tiếng rồi cười 3 tiếng.
- Khóc 3 tiếng để tiếc mấy chú chim hay, công sức của bác cả buổi sáng, khóc cho thằng lấy chim tự nhiên mang cục nợ vào người.
- Cười ba tiếng là cười vì không phải tốn công nuôi ba chú chim đã mất.
Bác ngửa mặt lên trời khóc 3 tiếng rồi cười 3 tiếng.
- Khóc 3 tiếng để tiếc mấy chú chim hay, công sức của bác cả buổi sáng, khóc cho thằng lấy chim tự nhiên mang cục nợ vào người.
- Cười ba tiếng là cười vì không phải tốn công nuôi ba chú chim đã mất.

