04-19-2011, 02:42 PM
Ðề: Không biết nên khóc hay cười...
hic, hôm thứ 7 đi bẫy, đi vào nhà dân xin treo bẩy mà mấy con "bổi cẩu" nó giữ quá, cứ rình rình cắm mình. Khi đi ra nó lao vào định cắn, bí qúa đành đưa cái lồng bẫy ra doạ. Đến khi treo lên thì chim nó nín luôn! Thấy chim trời là nó húc lồng bỏ chạy! Tưởng bể nhưng đem về một lúc lại hót hét bình thường nên lúc sáng mới xách đi xem có làm ăn gì đc k, hoá ra là mấy con chó làm nó sợ chứ k phải bổi!
TUNGBILI, post: 44163 Đã viết:Thế là nên cừoi đấy chú ạ, may mà không mất mồi, mất xe..mất bổi đỡ phải om mệt lắm. he he he! Nghe nói con mồi của chú bị con bổi nó chơi cho một phát bể luôn hả?????????????????
hic, hôm thứ 7 đi bẫy, đi vào nhà dân xin treo bẩy mà mấy con "bổi cẩu" nó giữ quá, cứ rình rình cắm mình. Khi đi ra nó lao vào định cắn, bí qúa đành đưa cái lồng bẫy ra doạ. Đến khi treo lên thì chim nó nín luôn! Thấy chim trời là nó húc lồng bỏ chạy! Tưởng bể nhưng đem về một lúc lại hót hét bình thường nên lúc sáng mới xách đi xem có làm ăn gì đc k, hoá ra là mấy con chó làm nó sợ chứ k phải bổi!

