Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
topic bàn luận về chim hút mật đà lạt
#20
Ðề: topic bàn luận về chim hút mật đà lạt

Cảm ơn mấy bác đã chỉ giáo.Em nó hồi kia đăng ký hộ khẩu ở HCM,có người mua ra Huế nên mình mua lại.Ở Huế hiếm người chơi hút mật và cũng k ai bán nên chắng có ai kinh nghiệm.
Hôm bão số 10 em nó ủ rũ sắp chết,thế là mình phải cạy miệng nó ra đút mật vào.Cứ nửa tiếng một lần,thắp 2 đèn dầu để bên cho em nó đỡ lạnh.Ngoài trời thì mưa gió ầm ầm .Sau khi chống chọi đến 3g sáng thì em nó đậu trên cầu mà lảo đảo sắp rụng,nghĩ chắc không qua khỏi.Mình thì 2 mắt ríu lại nên phải ngủ đợi mai thức dậy mai táng em nó.Thế mà sáng dậy thấy em nó bay nhảy được,mừng quá mình phóng đi mua chai mật ong mới.


Giờ em nó vẫn suy nhược nhưng có uống mật với ăn xíu xíu cám nên mình cũng bớt lo.Chắc mình phải làm mẻ cám mới
Bây giơ em nó rụng lông trông như con kền kền nhìn kinh kinh.Mình thích nuôi nhiều mà chưa dám mua.Định vài bữa làm chuyến SG kiếm vài em cho thỏa đam mê.
Ở Huế mình thấy chỉ có 5 màu với xác pháo,ốc mít.Chim thì nhiều mà mình chưa dám bẫy vì sợ mùa đông khó sống.
Vẫn mong các bác chì giúp nhiều!!! Big Grin
Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
RE: topic bàn luận về chim hút mật đà lạt - bởi ThanhTung89 - 10-02-2013, 06:46 PM

Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách