06-25-2013, 07:20 PM
Ðề: Nhờ mod để nói câu chuyện còn đang dang dở
Em cũng không định nói lên diễn đàn để làm mất lòng nhau.nhưng anh đưa lên thế em cũng đành nói....em không quan trọng là bao nhiêu tiền đâu chỉ quan trọng là anh em đối với nhau thế nào thôi. anh còn nhớ lúc em gọi cho anh gần trưa hôm em lên xe không?
em bảo anh mang hộ con đấu giá ra nhé , nhưng em nhận được câu trả lời là anh hỏi em : con nào hả bạn?? vậy chuyện đó nếu như anh là người nợ người khác điều gì anh có hỏi như vậy không?
anh còn bảo tí anh mang ra bến cho em. ok . em với hải AHAIDN ngồi nói chuyện với nhau từ 1h30 tới 3H chiều nhưng không thấy anh ra và cũng không báo lại cho em.
Em vào đó chắc cũng chỉ 1 năm 1 lần thôi anh ạ. Nếu là em thì em sẽ thu xếp mọi công việc để lo việc này trước anh ạ . hôm trước ngồi ở nhà anh em cũng bảo nếu như anh ra ngoài này chỉ cần báo cho em . em sẽ lập tức về hn luôn, hoặc nếu em không về được em sẽ tìm đủ mọi cách mang con mái về cho anh ngay.
Một điều nữa là anh nhờ anh Việt mang con đó ra cho em . lúc đấu giá anh bảo con đấu giá đang ra lông đuôi , khi em nhận được con mái (anh gửi nhầm ra ạ) lông đuôi nó cũng đang ra và đúng như miêu tả của anh. vậy sự nhầm lẫn trùng hợp nhau anh nhỉ?
Thôi coi như em lấy con mái của anh và không nhắc tới chuyện anh gửi con gì ra nữa. Anh em mình không có duyên với nhau. Con mái hôm về em tức đã phóng sinh rồi.
Em cũng không định nói lên diễn đàn để làm mất lòng nhau.nhưng anh đưa lên thế em cũng đành nói....em không quan trọng là bao nhiêu tiền đâu chỉ quan trọng là anh em đối với nhau thế nào thôi. anh còn nhớ lúc em gọi cho anh gần trưa hôm em lên xe không?
em bảo anh mang hộ con đấu giá ra nhé , nhưng em nhận được câu trả lời là anh hỏi em : con nào hả bạn?? vậy chuyện đó nếu như anh là người nợ người khác điều gì anh có hỏi như vậy không?
anh còn bảo tí anh mang ra bến cho em. ok . em với hải AHAIDN ngồi nói chuyện với nhau từ 1h30 tới 3H chiều nhưng không thấy anh ra và cũng không báo lại cho em.
Em vào đó chắc cũng chỉ 1 năm 1 lần thôi anh ạ. Nếu là em thì em sẽ thu xếp mọi công việc để lo việc này trước anh ạ . hôm trước ngồi ở nhà anh em cũng bảo nếu như anh ra ngoài này chỉ cần báo cho em . em sẽ lập tức về hn luôn, hoặc nếu em không về được em sẽ tìm đủ mọi cách mang con mái về cho anh ngay.
Một điều nữa là anh nhờ anh Việt mang con đó ra cho em . lúc đấu giá anh bảo con đấu giá đang ra lông đuôi , khi em nhận được con mái (anh gửi nhầm ra ạ) lông đuôi nó cũng đang ra và đúng như miêu tả của anh. vậy sự nhầm lẫn trùng hợp nhau anh nhỉ?
Thôi coi như em lấy con mái của anh và không nhắc tới chuyện anh gửi con gì ra nữa. Anh em mình không có duyên với nhau. Con mái hôm về em tức đã phóng sinh rồi.

