Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sung sướng khi bẫy được chào mào ngon lành, các bác chia vui với em.
#1
Sáng 12/6/2013 em treo con mồi lên, 1 lúc thì có 4, 5 con kiếm ăn qua, oánh nhau và 1 em dính bẫy; em này chắc ít nhất 2 năm tuổi, to con, chân khô đét, mào trọc gần hết (chắc chắn không phải chim sổng, vì em phải mất 5 ngày mới vào cám được). Treo lên chỉ 2 hôm là ra giọng, có tý kép thì phải, thi thoảng cũng hót đấu lại với con mồi nữa chứ. Đây là con em ưng nhất mà em bẫy được (cũng không hẳn vậy, con trước bẫy được còn gấu hơn nhưng bị xổng sau mấy ngày - con cá mất là con cá to mà). Em nó đã tắm sau khi vào cám - vì trước đó em ép ở lồng chật để chống tật, sau đó cho ra lồng rộng hơn, nó thích tắm và bơi như vịt. Các bác vào chia vui nhé
Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
RE: Sung sướng khi bẫy được chào mào ngon lành, các bác chia vui với em. - bởi minhkhoi2004 - 06-24-2013, 08:35 PM

Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách