Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Trở lại Hà Giang - Tiền trạm & tìm chim
#16
Ðề: Trở lại Hà Giang - Tiền trạm & tìm chim

namhn, post: 731336 Đã viết:Đúng là tâm trạng "lạ nước lạ cái" của mấy cậu mới đi chơi khám phá Hà Giang có khác: háo hức, cái gì cũng thấy mới, thấy lạ, thấy hay... hơn hẳn Sapa! Những người đi sau muốn ngấm Hà Giang, muốn có những ấn tượng sâu sắc nữa thì không nên đi bằng xe hơi, hãy đi theo kiểu "phượt" (bằng xe máy), vào tận những bản sâu trong núi, vào các chợ lẻ của các xã ở đó động viên dân bản nuôi chim thêm chút ít!

Không phải đây là lần đầu em đi HG, mà chính xác là lần thứ 4, nhưng đúng là lần đầu lên Đồng Văn thật, còn so sánh như bác nói thì em cũng nhận luôn là Sapa nhà em đi như đi chợ, thích thì lên, trung bình 1 năm lên 6 lần, chỉ ăn và ngủ, vẫn thích. Vẫn là HG nhưng cảm nhận mỗi lần mỗi khác, mùa nước đổ khác, mùa lúa chín khác, mùa hoa tam giác mạch khác.....nên em háo hức là chuyện bt thôi chứ không phải "hay hơn hẳn Sapa" như bác nói, đặc biệt là đối với anh em chim cò.
Em chả khoe, nhưng em có cái may hơn người khác là các tỉnh thành trên đất nước mình đặt chân đến gần hết, chỉ con Lai Châu, Điện Biên, Cà Mau, Kiên Giang là em chưa được biết mặt mũi nó thế nào thôi, chứ lang thang vùng biên, cận Lào cận Cam em qua cả rồi.
Ý kiến bác nêu nên phượt bằng xe máy cho những người sau này, chưa có kinh nghiệm đi vùng núi thì khó khả thi lắm, vẫn biết xe máy có nhiều lợi thế :
- Em đi ĐV-MV-Bảo Lâm-Tĩnh Túc-Chợ Rã-TN trong 4 ngày~ 1100km, tương đương mỗi ngày gần 300km --> ko phải ai cũng có sức khỏe để đi, ngày đầu bác có thể hăng máu và khỏe nhưng sang ngày thứ 3,4 nó khác lắm, bọn em hôm sau còn phải đi làm nữa. Rồi mỗi ông vớ được 2 con chim, để nó ở đâu, hay buộc chặt nhét vào túi 2 ngày?
- Đi phượt xe máy vùng này thì đoàn phải đông để hỗ trợ nhau, chứ không phải 23h tối "alo, nhớ Hà Giang quá" là nửa đêm hay sáng hôm sau 2 ông kễnh vác balo lên đường được.
- Thời tiết đẹp thì ủng hộ cho ai phượt bằng xe máy, chứ xấu và đặc biệt là mưa to thì mất an toàn, chả tâm trạng gì mà chơi với ngắm cả. Em không bảo lưu quan điểm đi ô tô mới tốt mà là đặt vào hoàn cảnh của bon em thì hợp hơn so với xe máy thôi.


Thank bác góp ý và em cũng ghi nhận.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Tiếp các bác nhé. Em cũng bắt được 2 con, 1 mộc tinh 1 dở dở. Con Mộc đây ạ
[Hình ảnh: IMG_0276_zps7d001208.jpg]
Còn đây là em dở dở, được cái thái độ tốt và bộ móng trắng, ghẹ cửa cái là thành chim gõ kiến ngay.
[Hình ảnh: IMG_0257_zps5daac19c.jpg][Hình ảnh: IMG_0258_zpsb54568d0.jpg]
<------ Bổ sung bài viết ------->
Ảnh chim bọn em chỉ chụp được có ít ít thế thôi vì thời gian còn lại phải đi lùng mà hehe, từ lúc này các cụ du lịch qua màn ảnh nhỏ với em nhé.Sau khi tan chợ, 2 ae lại kéo nhau đi thăm Cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc của Việt Nam ta.
Lại những cung đường đèo toàn đá
[Hình ảnh: IMG_0156_zpsf7d9c8dc.jpg][Hình ảnh: IMG_0154_zps73b460ab.jpg] Hai bên đường thấp thoáng những ngôi nhà "trình tường", đặc trưng văn hóa vùng cao HG
[Hình ảnh: IMG_0162_zps2a0cf15f.jpg]


Đã bắt đầu đến địa phận Lũng Cú
[Hình ảnh: IMG_0164_zpsfcc0085b.jpg] Cột cờ phía xa xa kia rồi
[Hình ảnh: IMG_0166_zpscb51a119.jpg]
<------ Bổ sung bài viết ------->
Cột cờ với lá cờ diện tích 6 x 9 = 54m biểu tượng cho 54 dân tộc anh em[Hình ảnh: CAM00834_zpsc501dbc3.jpg]Từ cột cờ nhìn xuống
[Hình ảnh: CAM00833_zpscff230f5.jpg]


Nhìn về phía Bắc là thấy đất đai của thằng bạn đểu Tung cẩu, ...ái mie cho nó mấy bãi luôn
[Hình ảnh: IMG_0180_zpsc5758efa.jpg]


Đào Lũng Cú ạ
[Hình ảnh: IMG_0190_zps0f968105.jpg][Hình ảnh: IMG_0191_zps2045b550.jpg]
Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
RE: Trở lại Hà Giang - Tiền trạm & tìm chim - bởi Hưng hoami abv - 05-07-2013, 11:27 PM

Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách