05-07-2013, 10:37 PM
Ðề: Trở lại Hà Giang - Tiền trạm & tìm chim
Đúng là tâm trạng "lạ nước lạ cái" của mấy cậu mới đi chơi khám phá Hà Giang có khác: háo hức, cái gì cũng thấy mới, thấy lạ, thấy hay... hơn hẳn Sapa! Những người đi sau muốn ngấm Hà Giang, muốn có những ấn tượng sâu sắc nữa thì không nên đi bằng xe hơi, hãy đi theo kiểu "phượt" (bằng xe máy), vào tận những bản sâu trong núi, vào các chợ lẻ của các xã ở đó động viên dân bản nuôi chim thêm chút ít!
Đúng là tâm trạng "lạ nước lạ cái" của mấy cậu mới đi chơi khám phá Hà Giang có khác: háo hức, cái gì cũng thấy mới, thấy lạ, thấy hay... hơn hẳn Sapa! Những người đi sau muốn ngấm Hà Giang, muốn có những ấn tượng sâu sắc nữa thì không nên đi bằng xe hơi, hãy đi theo kiểu "phượt" (bằng xe máy), vào tận những bản sâu trong núi, vào các chợ lẻ của các xã ở đó động viên dân bản nuôi chim thêm chút ít!

