04-23-2013, 09:56 PM
Ðề: thất vọng về cuộc thi chim chao mào tây tựu
<------ Bổ sung bài viết ------->
Sao ko thấy ông Minhhp vào ý kiến, ý cò gì nhỉ ? Hay là sợ bị anh em bóc mẽ ra mất mặt ko bán được cám nữa.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Sao ko thấy ông Minhhp vào ý kiến, ý cò gì nhỉ ? Hay là sợ bị anh em bóc mẽ ra mất mặt ko bán được cám nữa.
tuan__113, post: 708913 Đã viết:Nếu vào top 10 rồi mà chấm theo kiểu này thì kể ra cũng bực thật, Nhưng nói thật là đợt thi Tây Tựu vừa rồi quá nhiều tai tiếng, hôm đó mình ko đi nhưng mấy ae trong hội đi thi về kể là đợt thi này mấy thằng chấm thi toàn thằng mới toanh chưa có kinh nghiệm gì cả. Nói thật là các bác cũng lên hiểu rõ mục đích 1 chút mình là người ở giữa cũng chẳng bênh ai đâu, mình đã mang chim đi thi rất là nhiều rồi mình phải công nhận là có hiện tượng thiên vị của trọng tài nhưng hoàn toàn ko có việc xắp sếp con này đc giải hay là con kia đc giải đâu vì khi những con chim vào đến top 10 vòng đặt đất rồi thì ko những có rất nhiều người chấm và hàng trăm con mắt nhìn vào. Mình nghĩ con của bạn hôm đó chơi nếu đúng như bạn nói thì chắc là do tổ trọng tài hôm đó ko có kinh nghiệm chấm thi. Mình tin là Minhhp ko phải là người như bạn nghĩ vì Minhhp cũng chỉ là người đc anh em các clb tín nhiệm rao trọng trách thôi.Dcm, có thằng ôn trọng tài (mặc quần sóc bò, đi giầy lười) lúc con 184 đặt đất 10 con nó CHOÉ, thì mình bảo " choé này là có điểm cao rồi. Nó đứng ngay đấy trả lời luôn "ÔNG TƯỞNG CHIM CHOÉ MÀ ĐƯỢC ĐIỂM CAO À ?" DCM đẽo hiểu thằng chó đấy đã chấm lần nào chưa ? Đã nuôi CM bao giờ chư ? . Lúc đó trẳng lẽ đấm thằng vào mầm nó.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Sao ko thấy ông Minhhp vào ý kiến, ý cò gì nhỉ ? Hay là sợ bị anh em bóc mẽ ra mất mặt ko bán được cám nữa.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Sao ko thấy ông Minhhp vào ý kiến, ý cò gì nhỉ ? Hay là sợ bị anh em bóc mẽ ra mất mặt ko bán được cám nữa.

