02-02-2013, 12:58 AM
Ðề: Nhờ anh ẹm huế
thời_thơ_ấu, post: 626448 Đã viết:Chào anh Tiến mi, em Hùng huế ''ănvachoi'' dey. Thấy a đang nhờ ae ở huế giúp nên thằng e cũng chạnh lòng, chứ rất ít khi quan tâm đến việc người khác. A nghe em nói nhé:HÌ HÌ ,, CÓ GÌ ANH A LÔ CHO CHÚ HÙNG KỀU NHÉ. A VẪN CÓ SỐ CỦA EM MÀ, NHƯNG ANH CHƯA A LÔ CHO EM THÔI. NẾU RẢnh em qua bến phía nam xem hộ anh, còn anh đã vào huế và gặp em rùi mà
Trước đây, a Khánh (còn gọi là Hưng) ở cấu giấy cũng từng bị như trường hợp này cách đây khoảng 4 tháng. Lúc đó ô ấy nhờ e, e có qua cả nhà tìm bác Long nhưng tìm theo địa chỉ thì nhà toàn đóng cửa, qua đến lần thứ 3. Thực sự e ở Huế nhưng cũng chẳng biết bác Long này mặt mũi thế nào, chẳng quen. Ở huế làm lồng thì có bác Long ở pdl ai cũng biết nhưng bác Long này thì chịu. Lúc đó cũng alo rất nhiều nhưng toàn tắt máy nên mặc dù ae ở Huế nhưng cũng chẳng giúp được gì, bác ấy cũng hứa hẹn trả tiền rất nhiều lần nhưng chẳng đoài được.
Sau này, a Khánh lấy lại được tiền nhưng lấy ở hà nội thông qua bạn hàng của bác Long này (Hình như tên cường ko biết phải cường đô la ko). a Khánh hồi đó cũng rất nóng, dự định nếu ko lấy được tiền sẽ ra bến xe trần khắc chân phá lồng của bác Long này ( a Khánh cũng quen rất nhiều bảo kê ở bến xe đó). A K cũng là ae khá thân với e. Có gì a cứ alo em nhé, chào anh.

