01-30-2013, 02:39 PM
Ðề: AE Đà Nẵng xử lý dùm. Mua bán kiểu này mang tiếng quá!
Đáng lẽ tôi k Comment nhưng bài viết dài quá nên tò mò đọc, và tôi xin phép được phát biểu cảm nghĩ tý nhé:- 2 ông cũng chẳng phải vừa, ông Đà Nẵng thì rõ ràng là làm ăn k uy tín rồi. Hứa hẹn với người ta "yên tâm", cuối cùng lại đưa hàng như vậy. Lý do là người khác gửi lại càng khó nghe, ông dặn người ta yên tâm mà ông lại nhờ người khác đi gửi, rõ ràng ông buôn bán như vậy là không có "tâm" rồi. Chưa kể ông vì mấy đồng bạc mà lôi cả vợ và mẹ vào, giờ để người ta chửi như vậy. Tôi đéo hiểu nổi. Cuộc sống mưu sinh nhiều khi người ta bắt buộc phải thủ đoạn, phải làm những việc sai trái, nhưng tôi thà là một mình mình chịu chứ k bao giờ tôi để mẹ, để vợ mình liên quan như ông.
- Ông Hà Nội thì ăn to nói lớn (nghe có vẻ phóng khoáng) nhưng kỳ thực cũng âm binh bỏ mẹ. Đòi đổi tại sao không thoả thuận từ trước, chờ đến lúc người ta gửi chim ra rồi mới giở chuyện cũ ra, gây sức ép bắt người ta đổi. Đó là chưa kể "gọi điện thoại cho người thân" để gây khó dễ cho ông Đà Nẵng k đẩy được hàng.
Đáng lẽ tôi k Comment nhưng bài viết dài quá nên tò mò đọc, và tôi xin phép được phát biểu cảm nghĩ tý nhé:- 2 ông cũng chẳng phải vừa, ông Đà Nẵng thì rõ ràng là làm ăn k uy tín rồi. Hứa hẹn với người ta "yên tâm", cuối cùng lại đưa hàng như vậy. Lý do là người khác gửi lại càng khó nghe, ông dặn người ta yên tâm mà ông lại nhờ người khác đi gửi, rõ ràng ông buôn bán như vậy là không có "tâm" rồi. Chưa kể ông vì mấy đồng bạc mà lôi cả vợ và mẹ vào, giờ để người ta chửi như vậy. Tôi đéo hiểu nổi. Cuộc sống mưu sinh nhiều khi người ta bắt buộc phải thủ đoạn, phải làm những việc sai trái, nhưng tôi thà là một mình mình chịu chứ k bao giờ tôi để mẹ, để vợ mình liên quan như ông.
- Ông Hà Nội thì ăn to nói lớn (nghe có vẻ phóng khoáng) nhưng kỳ thực cũng âm binh bỏ mẹ. Đòi đổi tại sao không thoả thuận từ trước, chờ đến lúc người ta gửi chim ra rồi mới giở chuyện cũ ra, gây sức ép bắt người ta đổi. Đó là chưa kể "gọi điện thoại cho người thân" để gây khó dễ cho ông Đà Nẵng k đẩy được hàng.

