01-29-2013, 11:26 PM
Ðề: AE Đà Nẵng xử lý dùm. Mua bán kiểu này mang tiếng quá!
-"anh nói em gởi 20 con chim xong thi anh gọi em ko nghe máy. em ko nghe máy mà anh đặt hàng em được 2 con lửa với 20 con cm khác."
Thứ nhất: Việc mày lừa tao đã có kế hoạch từ trước. Tại sao? Vì ngay sau khi tao nhận hàng 20 con đầu tiên, gọi lại mày đã để cho ng khác nghe máy (sau này tao biết đó là má mày, phụ xe bảo tao thế). Tao chỉ nhắn lại là tạm thời nhận, về kiểm tra chim khỏe yếu ntn sẽ gọi lại. Tao mang ngay số chim đó giao cho khách, tại nhà của ông khách chim của mày là ntn mày biết rồi. Chỉ nói với AE thôi: bé như chim sẻ, đa phần là chim nuôi rồi, khả năng là vét ở các tiệm; bé tí, đít bạc phếch, ngoái, cụt đuôi, wit wiu... nói chung tạp nham. Tại đây tao không có lỗ nẻ nào mà chui, xấu hổ với khách vì chót quảng cáo có ông em chuyển hàng quen rồi, chim đẹp lắm ( đồng thời vì tao cũng tin mày, tao dặn mày đi dặn mày lại là đây là mối mới, cố gắng chọn chim đẹp cho anh, cảm ơn em, anh không để em thiệt đâu) Vậy chim đẹp của mày là thế à. Mày con kêu tao anh an tâm
Thứ hai : tại sao tao phải cố gọi 20 con của mày. Vì ông khách của tao tưởng tao đi vét, đi nhặt nhạnh, chọc ở đâu ra cái số chim đó để giao cho họ. Họ kêu tao lừa họ. nên tao muốn chứng minh là chim của mày, mày lừa, và tao là người bị chửi oan. Mày thử đếm xem tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc, gửi cho mày bao nhiêu tin nhắn. tao bỏ tiền mà phải chấp nhận chỉ vì tao muốn chúng minh với khách của tao, vì chữ TÍN. Hôm nay tao mời họ ra tận xe để lấy chim, cho họ nghe, họ nhìn thấy những gì tao cố tình nói với nhà xe, với mày qua điện thoại. Tao gọi suốt (mày phải hiểu ng khác gọi mà không nghe, không trả lời chỉ có mấy khả năng sau: Lừa đảo, chết, vô học, thiếu giáo dục và một vài khả năng nhỏ khác không phải là trường hợp của mày hôm nay)nhưng mày không nghe mà để má mày nghe, mặc dù mày ở nhà, má mày kêu mày đi cafe (lát tao chứng minh).
-"anh là người lớn sao ko nói cho ranh mạch tí ạ. lô chim trước ko phải đích thân em gởi, anh gọi em đã có giải thích,". Mày không được nói là e đã giải thích mà đấy là tao mớm cho mày giải thích với tao thế. Thưa AE tôi thấy nó ấp úng nên thấy tội, tôi nói với nó thế này ạ: "Sao lần này em đưa ch xấu thế, chắc tại vợ e chọn phải không" . Mày biết câu trả lời. vì tao có bao giờ làm việc với vợ mày đâu. Tao muốn mày có câu trả lời với tao mà không bị ấp úng, nhục lắm.
-"lúc đó anh em rất vui vẽ sao giờ lại nói ngược vậy anh" câu trả lời với tao, tao còn mớm cho mày mà tao không vui vẻ là làm sao. Đầu óc tính toán lừa đảo chiếm hết chỗ cho một điều tế nhị nhỏ bé thế thôi à. Tao nghĩ thương mày quá.
-"anh đã đồng ý lúc em gọi cho anh chiều hôm qua đúng ko, con lửa đuôi 24 em trừ cho anh 300. con lửa đuôi 23 em trừ co anh 400. 20 cm em trừ cho anh 600. tổng là 1t300( một triệu ba trăm nghìn đồng) anh đã đồng ý và nói sáng mai nhận chim rồi sẽ gọi cho em. tổng tiền chim là 7 triệu đã trừ đi số tiền trên ma sáng nay ra đưa cho nhà xe 5 triệu thì làm sao nhà xe giao chim cho anh". Lửa là tao thỏa thuận mua với mày như thế chứ mày trừ gì cho tao. Vụng chèo khéo chống. Thưa AE con lửa 24 nó hô 3.8tr, mình trả nó 3.5tr nó đồng ý. con lửa 23 nó hô 1.9tr mình trả nó 1.5tr nó đồng ý vì đuôi không được 23 mà 22.8. Vậy có phải là nó trừ cho mình không ạ? mua không mặc cả à. sao mày không hô 10tr rồi đồng ý bán 7tr thì có phải là đã bớt cho tao 3tr rồi không ( với lại số đo là tao tin may nói tao mới trả thế chứ như lần trước thì tao ăn đủ). Cm là mày tính tiền tao, cái này tao công nhận mày tính thế là có ý bớt chút. Nhưng mày biết lỗi của mày thì mày phải khắc phục, mày phải gọi cho tao chứ sao phải để tao gọi nhiều thế. mà khắc phục thế nào, có được tao đồng ý không chứ. mày nghĩ trừ mấy trăm thế à. cả cước là gần 3tr mà mày trừ những mấy trăm??? rồi bắt tao nuôi 1 đống của nợ, ôm một cục tức nữa há. Tao đã bảo với má mày ( xin lỗi tao không thích làm việc với vợ mày, càng không thích má mày nhưng vì mày không nghe máy, mày ép tao phải làm điều tao không thích) là tao không cần trừ, tao trả đủ 7tr nhưng cho tao trả lại số chim trước tao bù thêm tiền và chịu mọi chi phí cước xe mấy lần cả đi cả về.(vì sao tao giải thích ngay dưới) Nhưng má mày kêu" không đủ 7tr không được mang chim về, không có đủ thì sẽ chuyển ngược" nghe cực khó nghe. Trong khi tao thuyết phục 1 là cho tao chậm 2tr, hai là tao trả đủ nhưng tao trả lại chim cũ. rất tiếc đàn bà nhà mày không nghĩ được đại cục. khăng khăng 7tr mặc dù lỗi lầm đầy người.... đáng thương thêm một người nữa :thích tiền quá
-"còn nữa anh muốn đổi em cho anh đổi nhưng anh phải nói với em từ trước. đằng này em đã gởi chim ra tới nơi tiền đã trừ đi cho anh hết 1t300 rồi, anh đồng ý rồi lại đòi đổi qua ko lý em đã đổi chim lại chịu thiệt thêm 1t300 nữa ạ. đối với em con chim con cò ko là gì đâu anh ạ." Nghe có vẻ lằng nhằng nhỉ. Tao nhắc lại là tao không cần đổi. Tao trả đủ, chỉ cần mày nhận lại chim trước mặt khách của tao, để họ thấy chim đấy là mày đưa cho tao, vì xấu quá tao trả lại chứ không phải tao lừa họ. Mày hiểu không. Tao còn nói với thằng lơ xe là tao mang thừa tiền, nhưng vì không đt được với mày mà má mày thì như tao trình bày đó....
- Đến phần tao chứng minh mày ở nhà, không phải đi cafe như má may nói: Ngay sau khi tao đưa 2tr lấy chi CM cho khách, tao về thì mày lập tức gọi cho Viengia ( trong Hà Đông) để lấy 2 con lửa.Vậy mày không ở nhà thì má mày làm việc với thằng Viễn nữa à ( anh xin lỗi Viễn, phải nhắc tên em). Tao có dặn lái xe là tao quay lại lấy lửa vì phải về cùng ông khách kiểm tra số CM mới bắt, đồng thời trả chim cũ.(dù mày muốn hay không).May trước khi ra, tao nt hỏi Viengia, vieengia khai ra hết, chứ không tao ra bến xe mất công. Tiện đây tao cũng nói cho biết, lần nào tao lấy chim ngoài tiền cước tao cũng cho lái xe, lơ xe thêm vài đô lẻ. Hôm nay họ kêu tao trả cước, tao không trả vì mày phải trả. tao trả tao là thằng ngu. Thỏa thuận rồi, đừng nghĩ tao chằng nha. mỗi thằng 1/2 tiền cước, lần trc tao trả đủ thì lần này là ai.Tao thích thì tao cho, và tao cho thằng béo lơ xe, cái thằng gần nhà mày, cái thằng kêu người bắt máy nói chuyện với tao là má mày đó :1USD. haaaa vì tao thích cái câu má nó đó
- Thưa AE, những gì tôi cho, không bao giờ tôi nhắc lại. nhưng hôm nay cũng để AE hiểu con ng tôi. Thằng này một lần gửi hàng cho tôi và cho ai nữa đó, nó kêu Kiểm lâm bắt hàng. tôi thấy có vẻ tin liền cho 1tr. không phải vì tôi thừa tiền. Tiền của tôi xương máu, khó khăn mới kiếm được. Nhưng tôi nghĩ lúc này cần phải cho.Tôi là anh. Tôi cho nó. Vậy mà .... Tôi làm việc cần chữ TÍN, TÂM. Tôi không buôn bán chim, thích chim thôi. Vì tôi quen thằng bán chim( chưa thành bạn, chỉ mới chơi thôi mà đã thế) nên lấy hộ nó là chính. AE kiểm tra xem tôi có topic nào buôn bán gì trên Diễn Đàn chưa? Buôn bán không phải xấu nhưng buôn bán phải có TÂM, có TÍN, nếu không thì xấu thật
- Đến đây còn thích thông lồng không. Xin lỗi anh bỏ qua cho. Có câu: " Đáng thương cho những kẻ không đủ thông minh để nói thật". Không biết phải đáng thương mày vì mày không đủ thông minh hay thương vì mày đặt hết sự thông minh của mày dưới váy một mụ đàn bà ngu xuẩn rồi. Nam nhi Đại trượng phu ngay cả khi nhận ra lỗi lầm.Chỉ sợ nhìn thấy mà né tránh.Hãy suy nghĩ kỹ lại đi Giang ạ.
-Cuộc thông lồng đến đây có thể kết thúc( nếu thằng giang không phản hồi trái chiều). AE nào muốn biết rõ ràng có thể liên lạc với tôi. Mục đích là tôi cảnh báo AE. Càng không phải để hạ thấp ai. bực lên với thằng không biết tốt xấu, ơn nghĩa là gì một chút thì thế thôi. Không phải lên đây để tranh luận đúng sai nhiều ng lấy đây làm chuyện cười, đàm tiếu. Hơn nữa tôi không có thời gian online.
Chào AE! Chúc AE đón năm mới vui vẻ, năm mới không còn kẻ lừa đảo quấy nhiễu.
-"anh nói em gởi 20 con chim xong thi anh gọi em ko nghe máy. em ko nghe máy mà anh đặt hàng em được 2 con lửa với 20 con cm khác."
Thứ nhất: Việc mày lừa tao đã có kế hoạch từ trước. Tại sao? Vì ngay sau khi tao nhận hàng 20 con đầu tiên, gọi lại mày đã để cho ng khác nghe máy (sau này tao biết đó là má mày, phụ xe bảo tao thế). Tao chỉ nhắn lại là tạm thời nhận, về kiểm tra chim khỏe yếu ntn sẽ gọi lại. Tao mang ngay số chim đó giao cho khách, tại nhà của ông khách chim của mày là ntn mày biết rồi. Chỉ nói với AE thôi: bé như chim sẻ, đa phần là chim nuôi rồi, khả năng là vét ở các tiệm; bé tí, đít bạc phếch, ngoái, cụt đuôi, wit wiu... nói chung tạp nham. Tại đây tao không có lỗ nẻ nào mà chui, xấu hổ với khách vì chót quảng cáo có ông em chuyển hàng quen rồi, chim đẹp lắm ( đồng thời vì tao cũng tin mày, tao dặn mày đi dặn mày lại là đây là mối mới, cố gắng chọn chim đẹp cho anh, cảm ơn em, anh không để em thiệt đâu) Vậy chim đẹp của mày là thế à. Mày con kêu tao anh an tâm
Thứ hai : tại sao tao phải cố gọi 20 con của mày. Vì ông khách của tao tưởng tao đi vét, đi nhặt nhạnh, chọc ở đâu ra cái số chim đó để giao cho họ. Họ kêu tao lừa họ. nên tao muốn chứng minh là chim của mày, mày lừa, và tao là người bị chửi oan. Mày thử đếm xem tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc, gửi cho mày bao nhiêu tin nhắn. tao bỏ tiền mà phải chấp nhận chỉ vì tao muốn chúng minh với khách của tao, vì chữ TÍN. Hôm nay tao mời họ ra tận xe để lấy chim, cho họ nghe, họ nhìn thấy những gì tao cố tình nói với nhà xe, với mày qua điện thoại. Tao gọi suốt (mày phải hiểu ng khác gọi mà không nghe, không trả lời chỉ có mấy khả năng sau: Lừa đảo, chết, vô học, thiếu giáo dục và một vài khả năng nhỏ khác không phải là trường hợp của mày hôm nay)nhưng mày không nghe mà để má mày nghe, mặc dù mày ở nhà, má mày kêu mày đi cafe (lát tao chứng minh).
-"anh là người lớn sao ko nói cho ranh mạch tí ạ. lô chim trước ko phải đích thân em gởi, anh gọi em đã có giải thích,". Mày không được nói là e đã giải thích mà đấy là tao mớm cho mày giải thích với tao thế. Thưa AE tôi thấy nó ấp úng nên thấy tội, tôi nói với nó thế này ạ: "Sao lần này em đưa ch xấu thế, chắc tại vợ e chọn phải không" . Mày biết câu trả lời. vì tao có bao giờ làm việc với vợ mày đâu. Tao muốn mày có câu trả lời với tao mà không bị ấp úng, nhục lắm.
-"lúc đó anh em rất vui vẽ sao giờ lại nói ngược vậy anh" câu trả lời với tao, tao còn mớm cho mày mà tao không vui vẻ là làm sao. Đầu óc tính toán lừa đảo chiếm hết chỗ cho một điều tế nhị nhỏ bé thế thôi à. Tao nghĩ thương mày quá.
-"anh đã đồng ý lúc em gọi cho anh chiều hôm qua đúng ko, con lửa đuôi 24 em trừ cho anh 300. con lửa đuôi 23 em trừ co anh 400. 20 cm em trừ cho anh 600. tổng là 1t300( một triệu ba trăm nghìn đồng) anh đã đồng ý và nói sáng mai nhận chim rồi sẽ gọi cho em. tổng tiền chim là 7 triệu đã trừ đi số tiền trên ma sáng nay ra đưa cho nhà xe 5 triệu thì làm sao nhà xe giao chim cho anh". Lửa là tao thỏa thuận mua với mày như thế chứ mày trừ gì cho tao. Vụng chèo khéo chống. Thưa AE con lửa 24 nó hô 3.8tr, mình trả nó 3.5tr nó đồng ý. con lửa 23 nó hô 1.9tr mình trả nó 1.5tr nó đồng ý vì đuôi không được 23 mà 22.8. Vậy có phải là nó trừ cho mình không ạ? mua không mặc cả à. sao mày không hô 10tr rồi đồng ý bán 7tr thì có phải là đã bớt cho tao 3tr rồi không ( với lại số đo là tao tin may nói tao mới trả thế chứ như lần trước thì tao ăn đủ). Cm là mày tính tiền tao, cái này tao công nhận mày tính thế là có ý bớt chút. Nhưng mày biết lỗi của mày thì mày phải khắc phục, mày phải gọi cho tao chứ sao phải để tao gọi nhiều thế. mà khắc phục thế nào, có được tao đồng ý không chứ. mày nghĩ trừ mấy trăm thế à. cả cước là gần 3tr mà mày trừ những mấy trăm??? rồi bắt tao nuôi 1 đống của nợ, ôm một cục tức nữa há. Tao đã bảo với má mày ( xin lỗi tao không thích làm việc với vợ mày, càng không thích má mày nhưng vì mày không nghe máy, mày ép tao phải làm điều tao không thích) là tao không cần trừ, tao trả đủ 7tr nhưng cho tao trả lại số chim trước tao bù thêm tiền và chịu mọi chi phí cước xe mấy lần cả đi cả về.(vì sao tao giải thích ngay dưới) Nhưng má mày kêu" không đủ 7tr không được mang chim về, không có đủ thì sẽ chuyển ngược" nghe cực khó nghe. Trong khi tao thuyết phục 1 là cho tao chậm 2tr, hai là tao trả đủ nhưng tao trả lại chim cũ. rất tiếc đàn bà nhà mày không nghĩ được đại cục. khăng khăng 7tr mặc dù lỗi lầm đầy người.... đáng thương thêm một người nữa :thích tiền quá
-"còn nữa anh muốn đổi em cho anh đổi nhưng anh phải nói với em từ trước. đằng này em đã gởi chim ra tới nơi tiền đã trừ đi cho anh hết 1t300 rồi, anh đồng ý rồi lại đòi đổi qua ko lý em đã đổi chim lại chịu thiệt thêm 1t300 nữa ạ. đối với em con chim con cò ko là gì đâu anh ạ." Nghe có vẻ lằng nhằng nhỉ. Tao nhắc lại là tao không cần đổi. Tao trả đủ, chỉ cần mày nhận lại chim trước mặt khách của tao, để họ thấy chim đấy là mày đưa cho tao, vì xấu quá tao trả lại chứ không phải tao lừa họ. Mày hiểu không. Tao còn nói với thằng lơ xe là tao mang thừa tiền, nhưng vì không đt được với mày mà má mày thì như tao trình bày đó....
- Đến phần tao chứng minh mày ở nhà, không phải đi cafe như má may nói: Ngay sau khi tao đưa 2tr lấy chi CM cho khách, tao về thì mày lập tức gọi cho Viengia ( trong Hà Đông) để lấy 2 con lửa.Vậy mày không ở nhà thì má mày làm việc với thằng Viễn nữa à ( anh xin lỗi Viễn, phải nhắc tên em). Tao có dặn lái xe là tao quay lại lấy lửa vì phải về cùng ông khách kiểm tra số CM mới bắt, đồng thời trả chim cũ.(dù mày muốn hay không).May trước khi ra, tao nt hỏi Viengia, vieengia khai ra hết, chứ không tao ra bến xe mất công. Tiện đây tao cũng nói cho biết, lần nào tao lấy chim ngoài tiền cước tao cũng cho lái xe, lơ xe thêm vài đô lẻ. Hôm nay họ kêu tao trả cước, tao không trả vì mày phải trả. tao trả tao là thằng ngu. Thỏa thuận rồi, đừng nghĩ tao chằng nha. mỗi thằng 1/2 tiền cước, lần trc tao trả đủ thì lần này là ai.Tao thích thì tao cho, và tao cho thằng béo lơ xe, cái thằng gần nhà mày, cái thằng kêu người bắt máy nói chuyện với tao là má mày đó :1USD. haaaa vì tao thích cái câu má nó đó
- Thưa AE, những gì tôi cho, không bao giờ tôi nhắc lại. nhưng hôm nay cũng để AE hiểu con ng tôi. Thằng này một lần gửi hàng cho tôi và cho ai nữa đó, nó kêu Kiểm lâm bắt hàng. tôi thấy có vẻ tin liền cho 1tr. không phải vì tôi thừa tiền. Tiền của tôi xương máu, khó khăn mới kiếm được. Nhưng tôi nghĩ lúc này cần phải cho.Tôi là anh. Tôi cho nó. Vậy mà .... Tôi làm việc cần chữ TÍN, TÂM. Tôi không buôn bán chim, thích chim thôi. Vì tôi quen thằng bán chim( chưa thành bạn, chỉ mới chơi thôi mà đã thế) nên lấy hộ nó là chính. AE kiểm tra xem tôi có topic nào buôn bán gì trên Diễn Đàn chưa? Buôn bán không phải xấu nhưng buôn bán phải có TÂM, có TÍN, nếu không thì xấu thật
- Đến đây còn thích thông lồng không. Xin lỗi anh bỏ qua cho. Có câu: " Đáng thương cho những kẻ không đủ thông minh để nói thật". Không biết phải đáng thương mày vì mày không đủ thông minh hay thương vì mày đặt hết sự thông minh của mày dưới váy một mụ đàn bà ngu xuẩn rồi. Nam nhi Đại trượng phu ngay cả khi nhận ra lỗi lầm.Chỉ sợ nhìn thấy mà né tránh.Hãy suy nghĩ kỹ lại đi Giang ạ.
-Cuộc thông lồng đến đây có thể kết thúc( nếu thằng giang không phản hồi trái chiều). AE nào muốn biết rõ ràng có thể liên lạc với tôi. Mục đích là tôi cảnh báo AE. Càng không phải để hạ thấp ai. bực lên với thằng không biết tốt xấu, ơn nghĩa là gì một chút thì thế thôi. Không phải lên đây để tranh luận đúng sai nhiều ng lấy đây làm chuyện cười, đàm tiếu. Hơn nữa tôi không có thời gian online.
Chào AE! Chúc AE đón năm mới vui vẻ, năm mới không còn kẻ lừa đảo quấy nhiễu.

