01-29-2013, 03:21 PM
Ðề: AE Đà Nẵng xử lý dùm. Mua bán kiểu này mang tiếng quá!
anh nói em gởi 20 con chim xong thi anh gọi em ko nghe máy. em ko nghe máy mà anh đặt hàng em được 2 con lửa với 20 con cm khác.
anh là người lớn sao ko nói cho ranh mạch tí ạ. lô chim trước ko phải đích thân em gởi, anh gọi em đã có giải thích, lúc đó anh em rất vui vẽ sao giờ lại nói ngược vậy anh. anh đã đồng ý lúc em gọi cho anh chiều hôm qua đúng ko, con lửa đuôi 24 em trừ cho anh 300. con lửa đuôi 23 em trừ co anh 400. 20 cm em trừ cho anh 600. tổng là 1t300( một triệu ba trăm nghìn đồng) anh đã đồng ý và nói sáng mai nhận chim rồi sẽ gọi cho em. tổng tiền chim là 7 triệu đã trừ đi số tiền trên ma sáng nay ra đưa cho nhà xe 5 triệu thì làm sao nhà xe giao chim cho anh.
<------ Bổ sung bài viết ------->
còn nữa anh muốn đổi em cho anh đổi nhưng anh phải nói với em từ trước. đằng này em đã gởi chim ra tới nơi tiền đã trừ đi cho anh hết 1t300 rồi, anh đồng ý rồi lại đòi đổi qua ko lý em đã đổi chim lại chịu thiệt thêm 1t300 nữa ạ. đối với em con chim con cò ko là gì đâu anh ạ.
anh nói em gởi 20 con chim xong thi anh gọi em ko nghe máy. em ko nghe máy mà anh đặt hàng em được 2 con lửa với 20 con cm khác.
anh là người lớn sao ko nói cho ranh mạch tí ạ. lô chim trước ko phải đích thân em gởi, anh gọi em đã có giải thích, lúc đó anh em rất vui vẽ sao giờ lại nói ngược vậy anh. anh đã đồng ý lúc em gọi cho anh chiều hôm qua đúng ko, con lửa đuôi 24 em trừ cho anh 300. con lửa đuôi 23 em trừ co anh 400. 20 cm em trừ cho anh 600. tổng là 1t300( một triệu ba trăm nghìn đồng) anh đã đồng ý và nói sáng mai nhận chim rồi sẽ gọi cho em. tổng tiền chim là 7 triệu đã trừ đi số tiền trên ma sáng nay ra đưa cho nhà xe 5 triệu thì làm sao nhà xe giao chim cho anh.
<------ Bổ sung bài viết ------->
còn nữa anh muốn đổi em cho anh đổi nhưng anh phải nói với em từ trước. đằng này em đã gởi chim ra tới nơi tiền đã trừ đi cho anh hết 1t300 rồi, anh đồng ý rồi lại đòi đổi qua ko lý em đã đổi chim lại chịu thiệt thêm 1t300 nữa ạ. đối với em con chim con cò ko là gì đâu anh ạ.

