Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vài tâm sự nhỏ gửi đến anh em FC
#67
Ðề: Vài tâm sự nhỏ gửi đến anh em FC

ac nhan coc chu, post: 34713 Đã viết:ah ah ah, cụ khongdau...., cụ kg chơi chim gì hết thì vào đây làm gì, hay là chém gió chơi đi, cho có bão nổi lên để đi trốn luôn đi!

Bro ANCC này giống con sâu trong bụng em quá đi, em chỉ đánh đú theo phong trào thôi, khi chào mào nổi lên thì trong nhà cũng có vài em chào mào, đến khi sâu lên thì chào mào lại đi hết để nhường chỗ cho sâu đỏ, sâu xanh, đến mùa đất thì đỏ và xanh lại hết chóc, rôi thì khuyên líu át giọng đất, than đến đá văng khuyên, lửa rít thuốc lào thì than hết đường hót, giọng mi đanh thép làm lửa hết chạy cầu....nói chung là hầm bà lằng nhưng hiện giờ thì chẳng có chú nào cả. Àh cũng có lúc định yêu dòng chim ăn thịt nhưng khó tìm quá nên lại thôi.
Em thì chẳng biết chém gió, chỉ nói sự thật thôi nên bro tha cho em chứ gió bão là không có em trong đó.
Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
RE: Vài tâm sự nhỏ gửi đến anh em FC - bởi Diabay - 03-12-2011, 11:43 AM
RE: Vài tâm sự nhỏ gửi đến anh em FC - bởi khongdauviwadau - 03-12-2011, 08:50 PM

Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách