03-09-2011, 10:06 PM
Ðề: Vài tâm sự nhỏ gửi đến anh em FC
Anh ko có ý gì sâu xa đâu Hưng àh !! em đọc sao nghĩ vậy là chuẩn rồi , vì nó ko có ngụ ý gì khác hết
)
)
Về vấn đề tan rã hay trường tồn thì phải đợi thời gian trả lời rồi
Anh ko nghĩ ngợi gì nhiều hết , chỉ cần mình đóng góp đc cho anh em cùng đam mê những gì mình có thể vậy là đc rồi . Ngoài ra anh cũng ko cần gì cả hihihi!
PS/ Cảm ơn những lời nhận xét em dành cho anh
hungbv, post: 34686 Đã viết:" đó ko phải KO có lí, nó KHÁ đúng và KHÁ có lí,CHẮC LÀ KO CẦN CHỈNH RỒI........... ĐỪNG ĐỂ FC TAN RÃ CHỈ VÌ CÓ MỘT VÀI NGƯỜI KO HIỂU CHUYỆN. ý của anh nick ở đây sâu xa quá thằng em ít học nên ko hiểu nổi, có gì anh nói dõ ra cho chim của em còn đón dc gió lấy đà mà bay lên chứ.
nick đang làm cái gì thì có nick biết, trời biết, đất biết còn em thì chịu, em chỉ biết nick đang tạo ra những nụ cười cực kì duyên dáng trên diễn đàn và tạo niềm vui cho mọi người và làm sôi động diễ đàn cũng như phong trào FC, rất cảm ơn anh vì những nụ cười, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà
Hưng đã chứng kiến dc những phong trào chơi fc ở Việt Nam ngay từ đầu, thấy nó sôi động dồi tan dã, sôi động dồi tan dã như một chu kì, và đang dc chứng kiến một phong trào thứ 3, ko biết nó sẽ đi về đâu, rất mong nó sẽ phát huy tốt hết tác dụng của mình
Anh ko có ý gì sâu xa đâu Hưng àh !! em đọc sao nghĩ vậy là chuẩn rồi , vì nó ko có ngụ ý gì khác hết
)
) Về vấn đề tan rã hay trường tồn thì phải đợi thời gian trả lời rồi
Anh ko nghĩ ngợi gì nhiều hết , chỉ cần mình đóng góp đc cho anh em cùng đam mê những gì mình có thể vậy là đc rồi . Ngoài ra anh cũng ko cần gì cả hihihi!PS/ Cảm ơn những lời nhận xét em dành cho anh

