03-09-2011, 05:48 PM
Ðề: Vài tâm sự nhỏ gửi đến anh em FC
hihi
trên tinh thần dù có chơi đc hay ko hơi đc thì nơi đây vẫn là nơi giao lưu vui vẻ của Nick sau ngày làm việc, nên nếu nói rời xa thì chắc là ...........xa lắm mới rời
)
)
Tuy ko còn đc chơi nữa nhưng mỗi khi nhìn anh em chơi mình cũng cảm thấy vui rất nhiều , Như Nick đã nói, mong là anh em hãy cố gắng người góp 1 ít công sức cũng như kiến thức để FC VN ngày 1 đi lên, đừng đi theo vết xe đổ mà Club FC của nhóm master heeroyun ngày trước là tốt rồi
To : Rap
3 điều đó cái đáng nhớ nhất là cái áo mưa đấy Rap àh
)
)
Raptor, post: 34682 Đã viết:Một lần nữa Rap ủng hộ Nick , đàn ông phải phấn đấu công danh sự nghiệp trên hết ! Thú vui , đam mê cũng không thể thiếu nhưng xếp sau. Mỗi lúc làm về mệt mỏi , căng thẳng lại được vui vẻ với chim cảnh chẳng thú vị lắm sao , còn giảm stress được nữa chứ
.
Thời gian trôi nhanh lắm , ngoảnh đi ngoảnh lại đến tuổi Băm ngaynên cố gắng tích góp cho mình được một số thứ nhất định còn vợ con nữa
. Rap cũng phải hy sinh 1/2 thú vui chim cảnh để tập trung vào công việc tốt hơn !
Nhìn lại ae thân thiết từ thời nối khố giờ đã vợ con đuề huề , vài thằng còn tậu được xe hơi mua được đất đai , sổ đỏ đứng tên mà mình thua nó nhiều quá. Thôi đành cố gắng vậy chứ sao , cũng Băm rồi
.
Chúc Nick thành công và nhớ 3 điều Rap tặng nick lần trước chứ ?. Phấn đấu hết mình rồi khi nhìn lại thành quả cũng không đến nỗi nào đâu !!! Lúc đó chỉ sợ không đủ sức mà nuôi 1 vườn đầy chim ấy chứ
hihi

trên tinh thần dù có chơi đc hay ko hơi đc thì nơi đây vẫn là nơi giao lưu vui vẻ của Nick sau ngày làm việc, nên nếu nói rời xa thì chắc là ...........xa lắm mới rời
)
)Tuy ko còn đc chơi nữa nhưng mỗi khi nhìn anh em chơi mình cũng cảm thấy vui rất nhiều , Như Nick đã nói, mong là anh em hãy cố gắng người góp 1 ít công sức cũng như kiến thức để FC VN ngày 1 đi lên, đừng đi theo vết xe đổ mà Club FC của nhóm master heeroyun ngày trước là tốt rồi

To : Rap
3 điều đó cái đáng nhớ nhất là cái áo mưa đấy Rap àh
)
)


. Thôi đành cố gắng vậy chứ sao , cũng Băm rồi