03-08-2011, 11:06 AM
Ðề: "Chuyện đời của Lượm”
Quá ức chế khi đọc những câu chuyện như thế này .
Sự lừa dối khốn nạn nhất chính là lừa dối lòng tin và sự thương xót của người khác .
Theo mình sự sai lầm và thiển cận của những người làm chương trình VTV thì đã rõ ràng và không có gì phải bàn cãi nữa nhưng cái quan trọng là trong xã hội chúng ta hiện nay có rất rất nhiều người mắc căn bệnh ảo tưởng về chính mình , đó cũng là một dạng bệnh lý về tinh thần .
Nói gần hơn kể cả trong giới chơi chim cảnh của anh em chúng mình cũng có kha khá anh em bị lây bệnh này rồi .
Nhìn những loại người này trong cuộc sống thực tế rất buồn cười và nhố nhăng nói trắng ra là giẻ rách với 1 mớ kiến thức về chim cảnh chắp vá lượm lặt nhưng trên các trang diễn đàn chuyên nghành rất chi là ghê gớm , nổ tung trời luôn ( nhà gần kho bom chăng ? ) , đọc bài và nghe nói chuyện thì quá trời là kiến thức làm cho những anh em khác , ở các vùng khác không biết nên cứ tưởng là ông này ghê gớm lắm .
Nghĩ mà buồn , cái gì trên đời này cũng cần phải kiểm chứng và có sản phẩm thực tế thì mới làm cho người khác tôn trọng mình được .
Mình viết vậy có thể hơi gay gắt nhưng dẫu sao cũng phải viết vì có thể không thay đổi được điều gì nhưng ít nhất cũng có người dám nói chứ , mong anh em đọc và ủng hộ cũng như hiểu đúng những điều mình viết tránh tranh cài không cần thiết .
Kính thân
Nam
Quá ức chế khi đọc những câu chuyện như thế này .
Sự lừa dối khốn nạn nhất chính là lừa dối lòng tin và sự thương xót của người khác .
Theo mình sự sai lầm và thiển cận của những người làm chương trình VTV thì đã rõ ràng và không có gì phải bàn cãi nữa nhưng cái quan trọng là trong xã hội chúng ta hiện nay có rất rất nhiều người mắc căn bệnh ảo tưởng về chính mình , đó cũng là một dạng bệnh lý về tinh thần .
Nói gần hơn kể cả trong giới chơi chim cảnh của anh em chúng mình cũng có kha khá anh em bị lây bệnh này rồi .
Nhìn những loại người này trong cuộc sống thực tế rất buồn cười và nhố nhăng nói trắng ra là giẻ rách với 1 mớ kiến thức về chim cảnh chắp vá lượm lặt nhưng trên các trang diễn đàn chuyên nghành rất chi là ghê gớm , nổ tung trời luôn ( nhà gần kho bom chăng ? ) , đọc bài và nghe nói chuyện thì quá trời là kiến thức làm cho những anh em khác , ở các vùng khác không biết nên cứ tưởng là ông này ghê gớm lắm .
Nghĩ mà buồn , cái gì trên đời này cũng cần phải kiểm chứng và có sản phẩm thực tế thì mới làm cho người khác tôn trọng mình được .
Mình viết vậy có thể hơi gay gắt nhưng dẫu sao cũng phải viết vì có thể không thay đổi được điều gì nhưng ít nhất cũng có người dám nói chứ , mong anh em đọc và ủng hộ cũng như hiểu đúng những điều mình viết tránh tranh cài không cần thiết .
Kính thân
Nam

