09-16-2012, 11:16 PM
Ðề: Nhờ Admin/MOD giải quyết trường hơp lừa đảo của tranghoami/cuonghanoi
Bạn dammehoami thân mến :
Đợi hóng xem top của bạn mấy ngày hôm nay mà thật sự thất vọng vì nó ko còn .... Hót .
Nó ko hot lại làm mình tự dưng thấy hụt hẩng .... Thất vọng vì cái xấu vẩn nhơn nhơ ngoài vòng lương tâm . Có lẻ vì Top của bạn ko còn mới nên các anh em đả ko còn vào commem nửa , ko còn ném " đá " hay bên vực bạn nữa và với riêng bản thân mình thì ( ko bít các bạn có không ) còn thêm một sự thất vọng nửa đó là admin và bqt đả ko còn quan tâm đến câu chuyện này nửa .... Điều đó củng có nghĩa là ở 4r này bây giờ hồn ai nấy giử , mạnh ai nấy làm .... Thiệt ai nấy chịu .... Vấn để to tát bqt mình xin nói chỉ có vậy :
Còn với bạn . Câu chuyện của bạn có lẻ chẳng đi đến đâu , bạn ko thể đòi lại tiền hay công bằng gì được , kẻ xấu củng sẻ chẳng bị đau đớn hay thiệt hại gì khi số tiền ko thể kiện cáo , củng ko thể qua nhà dựt lại vì quá xa xôi cách trở : nhưng bạn hảy yên tâm và tin một điều
... Trong cuộc sống có ân có đền .... Có vay có trả ... Nếu lương tâm bạn trong sáng , thì thiệt chổ này sẻ được bù đắp chổ khác .... Bạn nợ ai chắc chắn bạn sẻ phải trả thôi .... Không lúc này sẻ lúc khác . Bạn hảy yên tâm nhé : còn một điều nửa , mình tin có rất nhiều người cùng chung suy nghỉ như mình mà họ không nói ra thôi .... Nên bạn hảy thoải mái mà chấm dứt chuyện này tại đây nhé , hảy vui khi nghỉ rằng ..... Ông trời có mắt :
4r không phải là cái gì đó quá to lớn .... Tuy nhiên đả sinh hoạt trên 4r thì củng nên biết ơn và coi sóc , có trách nhiệm đến nó , ví như ở trong vái nhà , nếu thấy nó dột hay lung lay thì tất nhiên phải ngó nhìn và chống đở , với suy nghỉ ( mạo muội ) như thế nên mình mới viết ra các dòng này . Có gì động chạm mong các bạn thông cảm nhé :
Chúc cho chủ top tìm thấy niềm vui mới , diển đàn và anh em sức khỏe dồi dào
Thân
Bạn dammehoami thân mến :
Đợi hóng xem top của bạn mấy ngày hôm nay mà thật sự thất vọng vì nó ko còn .... Hót .
Nó ko hot lại làm mình tự dưng thấy hụt hẩng .... Thất vọng vì cái xấu vẩn nhơn nhơ ngoài vòng lương tâm . Có lẻ vì Top của bạn ko còn mới nên các anh em đả ko còn vào commem nửa , ko còn ném " đá " hay bên vực bạn nữa và với riêng bản thân mình thì ( ko bít các bạn có không ) còn thêm một sự thất vọng nửa đó là admin và bqt đả ko còn quan tâm đến câu chuyện này nửa .... Điều đó củng có nghĩa là ở 4r này bây giờ hồn ai nấy giử , mạnh ai nấy làm .... Thiệt ai nấy chịu .... Vấn để to tát bqt mình xin nói chỉ có vậy :
Còn với bạn . Câu chuyện của bạn có lẻ chẳng đi đến đâu , bạn ko thể đòi lại tiền hay công bằng gì được , kẻ xấu củng sẻ chẳng bị đau đớn hay thiệt hại gì khi số tiền ko thể kiện cáo , củng ko thể qua nhà dựt lại vì quá xa xôi cách trở : nhưng bạn hảy yên tâm và tin một điều
... Trong cuộc sống có ân có đền .... Có vay có trả ... Nếu lương tâm bạn trong sáng , thì thiệt chổ này sẻ được bù đắp chổ khác .... Bạn nợ ai chắc chắn bạn sẻ phải trả thôi .... Không lúc này sẻ lúc khác . Bạn hảy yên tâm nhé : còn một điều nửa , mình tin có rất nhiều người cùng chung suy nghỉ như mình mà họ không nói ra thôi .... Nên bạn hảy thoải mái mà chấm dứt chuyện này tại đây nhé , hảy vui khi nghỉ rằng ..... Ông trời có mắt :
4r không phải là cái gì đó quá to lớn .... Tuy nhiên đả sinh hoạt trên 4r thì củng nên biết ơn và coi sóc , có trách nhiệm đến nó , ví như ở trong vái nhà , nếu thấy nó dột hay lung lay thì tất nhiên phải ngó nhìn và chống đở , với suy nghỉ ( mạo muội ) như thế nên mình mới viết ra các dòng này . Có gì động chạm mong các bạn thông cảm nhé :
Chúc cho chủ top tìm thấy niềm vui mới , diển đàn và anh em sức khỏe dồi dào
Thân

