09-15-2012, 11:04 AM
Ðề: Bức xúc mua phải cu gáy mái giá 1,4tr của hunghanquoc
mua thì giáng chịu bạn ạ,người thân bây giờ còn không tin được huống chi là người dưng,với nó đã nói là NO tiếp ai hông biết gì về chim bác biết về chim sao mà nó vẫn lừa được,cái thứ hai là bác đến tận nhà nó nhìn tận tay day tận chán con chim mà bác vẫn còn lên mang kêu ca được à,nói chung là nuôi chim mình thấy thích hoặc kết con nào thì mình mua chứ nghe người ta hót thì có mà bị lừa suốt ngày,nói chung là rút kinh nghiệm bác ạ,
<------ Bổ sung bài viết ------->
đối chấp thì vào tận nhà chứ mồm cứ ba hoa chích chỏe ở đây thì được cái gì
mua thì giáng chịu bạn ạ,người thân bây giờ còn không tin được huống chi là người dưng,với nó đã nói là NO tiếp ai hông biết gì về chim bác biết về chim sao mà nó vẫn lừa được,cái thứ hai là bác đến tận nhà nó nhìn tận tay day tận chán con chim mà bác vẫn còn lên mang kêu ca được à,nói chung là nuôi chim mình thấy thích hoặc kết con nào thì mình mua chứ nghe người ta hót thì có mà bị lừa suốt ngày,nói chung là rút kinh nghiệm bác ạ,
<------ Bổ sung bài viết ------->
Choelua31, post: 437734 Đã viết:Em quyết định lấy rủi thành may, mua cái avary về ghép với em gáy trống giọng thổ đặc để kiếm vài em gay non cho vui. Cám ơn các Bác đã bày tỏ ý kiến cùng, thằng Hunghanquoc còn tý tư cách thì vào đây đối chất.
đối chấp thì vào tận nhà chứ mồm cứ ba hoa chích chỏe ở đây thì được cái gì

