08-30-2012, 10:57 PM
Ðề: tố cáo v_hoaiduc bán chim giả kim phụng(monganh em giup mình lấy lại công =)
lằng nhằng vãi lúa...đọc xong 7 trang chả ra cái thể thống j`...
1 vài trang đầu còn có mấy ae hứng thứ cm chọc ngoáy, mấy trang cuối mn cũng nản chả thèm cm nữa vì thấy nó buồn cười và nhảm nhí...và e cũng ko ngoại lệ
) chỉ còn mấy ae vì uy tín mà cố chấp nhận cm mặc dù biết sẽ ko có kq j`...
nói thật với bác CKL...e ko có tiền chứ ko cũng mua lại e đó giá 4tr5 ngay...
xin lỗi chứ e thẳng tính hay nói thẳng...bác nên xem lại cách hành xử của m` đi...dần dần rồi chả còn ai thèm vào đọc n~ dòng cm của bác đâu...bác cứ xem mấy trang cuối thì biết...:-??
p/s thêm:
- Thứ nhất đã mua bán, chấp nhận mua là phải chịu. Quyết là quyết, 1 là 1 mà 2 là 2. Chứ trc' khi mua đã có 1 tháng để thẩm (nhờ Tây nhờ ta nhờ Huế nhờ hủng...) mua rồi bh còn nhờ thẩm làm cái j`...
- Thứ hai: đã chơi chim bỏ 5 củ ra mua 1 con chim mà điều tất nhiên nhất về ủ chim thì phải hiểu chứ ạ. Chả cần nói đến thời tiết nhé. Mua chim thuần ở HN, đổi lồng thôi (chưa nói đến vuông hay tròn) đã phải mất 1 tuần để chim quen mới dám chơi lại. Lại còn đổi cám có mà mất thêm 2,3 tuần (mà con chim có tuổi lồng rồi ít nhất phải gửi kèm cám ăn trong 2 tuần, tuần đầu tiếp tục ăn cám cũ, tuần sau vào dần cám mới). Tiếp đến lạ chủ lạ nhà lạ cách chăm...ôi zời lượm ơi...tính Sum lại xem mất tầm bao lâu chim mới chơi đc. Lại còn mới xong lông 80% --> mất thêm 15 ngày nữa mới vào lửa, bác về hôm trc' hôm sau thay cám rồi mang ra giàn...---> Khỏi phải nói rồi...
Thôi viết đến đây mỏi tay rồi...ngứa tay đánh 1 tí cho đỡ chán vì đọc 7 trang mỏi mắt chả đc cái mô tê j`...
Kòn về phần bác Đ...thì với cách cm của bác ý e cũng chả có j` để nhận xét...:-??
Chấm và hết !
lằng nhằng vãi lúa...đọc xong 7 trang chả ra cái thể thống j`...
1 vài trang đầu còn có mấy ae hứng thứ cm chọc ngoáy, mấy trang cuối mn cũng nản chả thèm cm nữa vì thấy nó buồn cười và nhảm nhí...và e cũng ko ngoại lệ
) chỉ còn mấy ae vì uy tín mà cố chấp nhận cm mặc dù biết sẽ ko có kq j`...nói thật với bác CKL...e ko có tiền chứ ko cũng mua lại e đó giá 4tr5 ngay...
xin lỗi chứ e thẳng tính hay nói thẳng...bác nên xem lại cách hành xử của m` đi...dần dần rồi chả còn ai thèm vào đọc n~ dòng cm của bác đâu...bác cứ xem mấy trang cuối thì biết...:-??
p/s thêm:
- Thứ nhất đã mua bán, chấp nhận mua là phải chịu. Quyết là quyết, 1 là 1 mà 2 là 2. Chứ trc' khi mua đã có 1 tháng để thẩm (nhờ Tây nhờ ta nhờ Huế nhờ hủng...) mua rồi bh còn nhờ thẩm làm cái j`...
- Thứ hai: đã chơi chim bỏ 5 củ ra mua 1 con chim mà điều tất nhiên nhất về ủ chim thì phải hiểu chứ ạ. Chả cần nói đến thời tiết nhé. Mua chim thuần ở HN, đổi lồng thôi (chưa nói đến vuông hay tròn) đã phải mất 1 tuần để chim quen mới dám chơi lại. Lại còn đổi cám có mà mất thêm 2,3 tuần (mà con chim có tuổi lồng rồi ít nhất phải gửi kèm cám ăn trong 2 tuần, tuần đầu tiếp tục ăn cám cũ, tuần sau vào dần cám mới). Tiếp đến lạ chủ lạ nhà lạ cách chăm...ôi zời lượm ơi...tính Sum lại xem mất tầm bao lâu chim mới chơi đc. Lại còn mới xong lông 80% --> mất thêm 15 ngày nữa mới vào lửa, bác về hôm trc' hôm sau thay cám rồi mang ra giàn...---> Khỏi phải nói rồi...
Thôi viết đến đây mỏi tay rồi...ngứa tay đánh 1 tí cho đỡ chán vì đọc 7 trang mỏi mắt chả đc cái mô tê j`...
Kòn về phần bác Đ...thì với cách cm của bác ý e cũng chả có j` để nhận xét...:-??
Chấm và hết !

