04-18-2012, 10:33 PM
Ðề: Khát vọng của chim lồng
Ôi ! mấy ông nhà văn ,nhà báo được cái viết rất hay ....tình tiết ,thắt nút ,mở nút ....đi vào lòng người đọc (nhưng chưa chơi chim ) ...xem xong chỉ thấy ổng chơi chim theo kiểu Đại gia học đòi mua chim thật mắc tiền mà không biết nuôi gì hết ....thật uổng cho con chim hay ,chim quí rơi vào các tay này .... Mình sống chết với con chim từ bổi lên đến đi chơi cội ,rồi đi thi ....mà chưa thấy gì ....sau bao vất vả ...vui có buồn có ,hy vọng có ,thất bại có ,hảnh diện có .....mà không bao giờ nói được những câu văn ,(như trong chuyện cổ tích ) của các ông ấy ....HiHiHi Rất cám ơn chủ topic
Ôi ! mấy ông nhà văn ,nhà báo được cái viết rất hay ....tình tiết ,thắt nút ,mở nút ....đi vào lòng người đọc (nhưng chưa chơi chim ) ...xem xong chỉ thấy ổng chơi chim theo kiểu Đại gia học đòi mua chim thật mắc tiền mà không biết nuôi gì hết ....thật uổng cho con chim hay ,chim quí rơi vào các tay này .... Mình sống chết với con chim từ bổi lên đến đi chơi cội ,rồi đi thi ....mà chưa thấy gì ....sau bao vất vả ...vui có buồn có ,hy vọng có ,thất bại có ,hảnh diện có .....mà không bao giờ nói được những câu văn ,(như trong chuyện cổ tích ) của các ông ấy ....HiHiHi Rất cám ơn chủ topic

