04-22-2011, 11:02 AM
Ðề: Tình bạn???????
hơ hơ hơ!!!cười mà cũng ngượng nữa các cụ ạ,cứ tưởng mình em có biệt danh santolon thế mà lại có thêm bạn,!
qua các bài viết của các cụ bản thân tôi thấy hình như niềm đam mê chim cò của anh em bây giờ hay bị những kẻ xấu lợi dụng quá,số tiền đó không đáng là bao nhưng cái tình,cái đam mê bị lợi dụng biến con người ta từ người tốt thành kẻ xấu,từ một người lương thiện trở thành kẻ bất lương,từ một đấng nam nhi trở thành một đống giẻ rách,anh em không có điều kiện thì mới nhờ bắt chim,đã nhận lời giúp thì giúp cho tốt,đi bắt chim tật lỗi không đáng 1 đồng rồi gửi ra,cũng mang tiếng là giúp!!
một em cave còn biết giá trị sử dụng của mình là bao nhiêu thì hợp lý,vậy mà còn không được xã hội chấp nhận,chỉ thích ẩn mình những góc khuất,vậy mà..........
hơ hơ hơ!!!cười mà cũng ngượng nữa các cụ ạ,cứ tưởng mình em có biệt danh santolon thế mà lại có thêm bạn,!
qua các bài viết của các cụ bản thân tôi thấy hình như niềm đam mê chim cò của anh em bây giờ hay bị những kẻ xấu lợi dụng quá,số tiền đó không đáng là bao nhưng cái tình,cái đam mê bị lợi dụng biến con người ta từ người tốt thành kẻ xấu,từ một người lương thiện trở thành kẻ bất lương,từ một đấng nam nhi trở thành một đống giẻ rách,anh em không có điều kiện thì mới nhờ bắt chim,đã nhận lời giúp thì giúp cho tốt,đi bắt chim tật lỗi không đáng 1 đồng rồi gửi ra,cũng mang tiếng là giúp!!
một em cave còn biết giá trị sử dụng của mình là bao nhiêu thì hợp lý,vậy mà còn không được xã hội chấp nhận,chỉ thích ẩn mình những góc khuất,vậy mà..........

