04-21-2011, 09:55 PM
Ðề: Tình bạn???????
Đúng đó xị ơi! hư hư thực thực, vàng thau lẫn lộn.Mình làm phiền người rồi người lại làm phiền mình, gieo nhân nào gặp quả nấy. Múa tay trong bị mãi làm sao được, lành lặn còn không ăn thua, huống gì một tay che mắt thiên hạ. Ủng hộ và tôn trọng Xị, bỏ thôi, chứ lên diễn đàn này lại còn mệt nhiều. GIữ lại cái chữ cuối cùng muốn nói trên diễn đàn này của Xị, coi như sự tồn tại một chút của cái gọi là nhân cách. Nhớ nhé Xị!.
xi_thuyvan_hue, post: 16986 Đã viết:Hư Hư Thực THực!! Ở đời chả nên tin ai hoàn toàn! Đó là kinh nghiệm. Cũng may mắn là Xị ko bán chim cho anh KILLING , nếu mà bán thì anh KILLING, GIA_CAT_DU,LONGCHIM.... xé xác xị mất! Thiện tai thiện tai!!-------------------------------------
[COLOR="Red"]SAO TOÀN NHỮNG NGƯỜI MÌNH KO BÁN CHIM CHO VÀO LÀM PHIỀN MÌNH THẾ???ặc ặc!!!!!!!!!!! ĐÂY CŨNG LÀ 1 KINH NGHIỆM ĐÚNG KO NHỈ??? CÓ LẼ CHƠI CHIM KO LÊN MẤY DIỄN ĐÀN THÌ LÀ TỐT NHẤT!!![/COLOR]
[COLOR="red"]1 chữ muốn nói cuối cùng trên diễn đàn này là [SIZE="6"]NÃN[/SIZE][/COLOR]
Đúng đó xị ơi! hư hư thực thực, vàng thau lẫn lộn.Mình làm phiền người rồi người lại làm phiền mình, gieo nhân nào gặp quả nấy. Múa tay trong bị mãi làm sao được, lành lặn còn không ăn thua, huống gì một tay che mắt thiên hạ. Ủng hộ và tôn trọng Xị, bỏ thôi, chứ lên diễn đàn này lại còn mệt nhiều. GIữ lại cái chữ cuối cùng muốn nói trên diễn đàn này của Xị, coi như sự tồn tại một chút của cái gọi là nhân cách. Nhớ nhé Xị!.

