02-08-2011, 09:34 AM
Ðề: Tình bạn???????
Chuyện đời mà, lúc nào cũng có cái tốt và cái xấu. Cái xấu thì mình nên bỏ đi và nên giữ cái tốt để mà sống với mình, thế mới là nhất. Mình cũng không có nhiều cơ hội để giao lưu buôn bán với anh em ở xa nhiều, nhưng qua vài lần đầu gặp bọn đầu trâu mặt ngựa, nó lừa và nói xấu mình mấy vố, mặc dù mình rất chân tình, mình lúc đầu cũng chán chê nên o muốn buôn bán hay kết bạn gì với mấy người mình o biết rõ nữa. Nhưng, 1 thời gian sau mình lại giao lưu và kết bạn, mình lại được quen 1 vài anh em rất chân tình, dù buôn bán hay không buôn bán, mình với họ đổi chim hay của mỗi vùng và chuyển nhiều loại với nhau để kết thêm tình anh em. Và mình lại được thêm nhiều điểm hông trong cuộc sống. Những anh em này mình rất quí và rất hiểu ý với nhau. Thế mới nhận ra trong cuộc sống lúc nào cũng tồn đọng 2 màu trắng và đen. Thế mới nói, bác Xị đừng nên buồn mà làm gì, hãy cứ tiếp tục tìm cho được những người bạn tốt hơn để cuộc sống thêm tươi đẹp.

Chuyện đời mà, lúc nào cũng có cái tốt và cái xấu. Cái xấu thì mình nên bỏ đi và nên giữ cái tốt để mà sống với mình, thế mới là nhất. Mình cũng không có nhiều cơ hội để giao lưu buôn bán với anh em ở xa nhiều, nhưng qua vài lần đầu gặp bọn đầu trâu mặt ngựa, nó lừa và nói xấu mình mấy vố, mặc dù mình rất chân tình, mình lúc đầu cũng chán chê nên o muốn buôn bán hay kết bạn gì với mấy người mình o biết rõ nữa. Nhưng, 1 thời gian sau mình lại giao lưu và kết bạn, mình lại được quen 1 vài anh em rất chân tình, dù buôn bán hay không buôn bán, mình với họ đổi chim hay của mỗi vùng và chuyển nhiều loại với nhau để kết thêm tình anh em. Và mình lại được thêm nhiều điểm hông trong cuộc sống. Những anh em này mình rất quí và rất hiểu ý với nhau. Thế mới nhận ra trong cuộc sống lúc nào cũng tồn đọng 2 màu trắng và đen. Thế mới nói, bác Xị đừng nên buồn mà làm gì, hãy cứ tiếp tục tìm cho được những người bạn tốt hơn để cuộc sống thêm tươi đẹp.



