03-12-2012, 08:35 AM
Ðề: Nỗi đau buồn 8-3 của tôi !!!
hôm nay mới vào đọc được!!!
bác chủ có vẻ vật vã đau buồn quá phải không? xin lỗi bác nhé, không phải đau buồn gì cả, loại con gái như thế bác cho em nó 1 vé tàu nhanh không khứ hồi, yêu nhau mấy năm rồi mà còn thử nhau à? Tình yêu mà thử nhau như Ma Túy thì vứt mịa nó đi bác ạ. lấy về bác sẽ phải dọn cứt cho nó nữa đấy, thà dọn cứt chim sướng hơn, còn được nghe nó hót, bác lấy loại này về làm vợ là bác nghe nó hành hạ đấy!! chúc bác sớm vượt qua nỗi đau nhẹ như kiến đốt này, ở phía trước còn nhiều cô gái đáng để bác quan tâm hơn nhiều!!!!
hôm nay mới vào đọc được!!!
bác chủ có vẻ vật vã đau buồn quá phải không? xin lỗi bác nhé, không phải đau buồn gì cả, loại con gái như thế bác cho em nó 1 vé tàu nhanh không khứ hồi, yêu nhau mấy năm rồi mà còn thử nhau à? Tình yêu mà thử nhau như Ma Túy thì vứt mịa nó đi bác ạ. lấy về bác sẽ phải dọn cứt cho nó nữa đấy, thà dọn cứt chim sướng hơn, còn được nghe nó hót, bác lấy loại này về làm vợ là bác nghe nó hành hạ đấy!! chúc bác sớm vượt qua nỗi đau nhẹ như kiến đốt này, ở phía trước còn nhiều cô gái đáng để bác quan tâm hơn nhiều!!!!

