03-11-2012, 10:50 AM
Ðề: Nỗi đau buồn 8-3 của tôi !!!
bác ngộ mau thiệt chứ như mấy thằng bạn tui khuyên can hết sức vì mấy chuyện tình cảm nam nữ này mà nó bỏ cả công việc cứ như người điên tui khuyên hết nước hết cái mà thấy bực lun.chúc bác có thễ sáng suốt trong thời gian này.
TuanXKM3, post: 201045 Đã viết:Xin chân thành cảm ơn các bác đã chia sẻ nỗi buồn cùng tôi. Có lẽ mình nên suy nghĩ lại về chính mình xem sao. Đúng như bác pedau1983 nói ngày đó là ngày của P/N nhưng tôi cũng đã nói vì công việc tập thể và vi điều kiện nữa. Nếu 1 người con gái yêu và hiểu thì họ đã không làm thế này phải không bác. Thà 1 lần đau còn hơn mãi mãi. Buồn đau lắm nhưng vẫn phải sống và làm việc phải không các bác.
bác ngộ mau thiệt chứ như mấy thằng bạn tui khuyên can hết sức vì mấy chuyện tình cảm nam nữ này mà nó bỏ cả công việc cứ như người điên tui khuyên hết nước hết cái mà thấy bực lun.chúc bác có thễ sáng suốt trong thời gian này.

