03-10-2012, 11:32 AM
Ðề: Nỗi đau buồn 8-3 của tôi !!!
Chia buồn với bác nhé, đọc xong bài viết của bác thấy bức xúc hộ bác quá. Yêu nhau mấy năm rồi mà vì cái lí do vớ vẩn vậy mà đòi chia tay ah. Cái loại đàn bà như vậy thì cho nó vào dĩ vãng luôn bác ah, đừng buồn vì sẽ có người con gái tốt hơn sẽ đến với bác.
Chia buồn với bác nhé, đọc xong bài viết của bác thấy bức xúc hộ bác quá. Yêu nhau mấy năm rồi mà vì cái lí do vớ vẩn vậy mà đòi chia tay ah. Cái loại đàn bà như vậy thì cho nó vào dĩ vãng luôn bác ah, đừng buồn vì sẽ có người con gái tốt hơn sẽ đến với bác.

