02-24-2012, 03:04 PM
Ðề: Bạn [you] ơi giúp mình với
cám ơn vợ của tôi, người phụ nữ đã chịu khó xây dựng gia đình, người duy nhất đến giờ chịu đựng được thú vui của chồng, không hề than vãn khi vừa dỗ con vừa nấu cơm trong khi chồng làm cám cho chim bên cạnh. Không hề cáu gắt khi lau nhà trời mưa dù biết lau xong thú vui của chồng nó bám vanh một cái là xong cái nền nhà ... ôi, còn nhiều lắm
cám ơn vợ của tôi, người phụ nữ đã chịu khó xây dựng gia đình, người duy nhất đến giờ chịu đựng được thú vui của chồng, không hề than vãn khi vừa dỗ con vừa nấu cơm trong khi chồng làm cám cho chim bên cạnh. Không hề cáu gắt khi lau nhà trời mưa dù biết lau xong thú vui của chồng nó bám vanh một cái là xong cái nền nhà ... ôi, còn nhiều lắm

