Bài viết: 37
Chủ đề: 0
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
khát quá..................làm cốc trà đá nào...................hôm nào đi thăm bố anh bình sếp ơi?????
Bài viết: 466
Chủ đề: 8
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
kutkitboy, post: 139370 Đã viết:có vẻ bạn biết nhiều nhỉ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 E cũng chả biết là bao A ạ. E chỉ thuộc dạng kê dép và ngồi nghe thôi...E đánh giá tự mình E biết, tự mình E hiểu theo ý của E...rồi có lúc may mắn, có người xác nhận là thế thôi 
@ Trung Kien: Nếu E đúng 18t thì cách phát biểu và giọng điệu sắc đấy... 
@ AE trong quán. Giờ chả dám nói nhiều vấn đề Iran, rát lắm, bị kiểm soát ....
Ðề: Quán trà đá đạo
Thôi......! . Các bạn. Quên chuyện đó đi. Nặng bụng không chén được nhiều đâu.
Chúng ta chuyển sang đề tài " nhậu" để vui vẻ 1 chầu nào. Hôm nay mình được rảnh rỗi rồi.
Bác chủ quán ơi.... Cho 3 chai với đồ nhắm nhé. Để chúng tôi bù khú tán ăn một tí.  )
Đố các bạn đây: ở Hà Nội thì Bún ốc ở đâu ngon ? Tí nữa cùng đi.
Thân.
Bài viết: 117
Chủ đề: 6
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Diabay, post: 139373 Đã viết:Thôi......! . Các bạn. Quên chuyện đó đi.
Chúng ta chuyển sang đề tài "nhậu" để vui vẻ 1 chầu nào. Hôm nay mình được rảnh rỗi rồi.
Bác chủ quán ơi.... Cho 3 chai với đồ nhắm nhé. Để chúng tôi bù khú tán ăn một tí. )
Đố các bạn đây: ở Hà Nội thì Bún ốc ở đâu ngon ? Tí nữa cùng đi.
Thân. 
cháu thì chỉ khoái búng riêu. Còn bún ốc chỉ thỉnh thoảng vợ đòi ăn thì ăn sáng trong chợ Nam Đồng. Chúc bác ăn chiều ngon miệng:-ss
Bài viết: 129
Chủ đề: 3
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Chào cả nhà ...... Giờ này thèm làm tí quá mà ngại gọi Bác Chủ hihih
Bài viết: 338
Chủ đề: 2
Gia nhập: Oct 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Chú Đức lại tụ tập rượu chè ở quán trà đạo à.............................................. Bác chịu khó uống trà đi.....heheee......................
Bài viết: 189
Chủ đề: 2
Gia nhập: Jan 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Diabay, post: 139373 Đã viết:Thôi......! . Các bạn. Quên chuyện đó đi. Nặng bụng không chén được nhiều đâu. 
Chúng ta chuyển sang đề tài "nhậu" để vui vẻ 1 chầu nào. Hôm nay mình được rảnh rỗi rồi.
Bác chủ quán ơi.... Cho 3 chai với đồ nhắm nhé. Để chúng tôi bù khú tán ăn một tí. )
Đố các bạn đây: ở Hà Nội thì Bún ốc ở đâu ngon ? Tí nữa cùng đi.
Thân. 
-------------------------------
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi....
[YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=icFfhfSQK48[/YOUTB]
Thau vàng rửa tay, gác kiếm, he he chú rảnh rồi chủ quán xin hầu chú trà và nhạc PHạm Duy nhé, đều rất ngấm... kính chú.
Ðề: Quán trà đá đạo
@ chaomaoditdo:
Hay quá. =D>=D>=D> Cảm ơn cháu nhiều.
Nhưng chú chỉ theo lên đó ngủ 1 lúc thôi nhé. Rồi chú lại lang thang chơi ở Facebook và các trang nữa.
Chú là Đĩa bay mà.
Thân
Bài viết: 399
Chủ đề: 10
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Cho em xin ké 1 chân với ah, tuy chuyện nhiều nhưng ko nhiều chuyện  . Thích ngồi tán dóc vui vẻ thui. Bác chủ tiếp khách bằng nhạc Phạm Duy thì còn gì bằng =D> =D> =D>.
Bài viết: 189
Chủ đề: 2
Gia nhập: Jan 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Chủ quán hôm nay treo bảng ko tiếp khách, chấp nhận khách ko hiểu mà tìm sang hàng khác... vì say quá, hôm nay là một ngày vui. Chú cháu, anh em gặp nhau, người đã quen, người mới gặp lần đầu mà tình thì như đã từ lâu. Rượu cứ rót, cứ uống ... cạn rồi mới biết cái tình còn say gấp nhiều lần rượu. Say rồi giờ nằm lăn quay, ko còn nhận biết được đâu là tình đâu là rượu chỉ thấy chan chứa thật nhiều. Vui buồn chỉ là tạm, cõi này ko có gì là mãi cả... chỉ biết phút giây vừa rồi thật vui... mỗi satna . mỗi phần triệu của giây........... đầy tình cảm. Cũng bởi cõi này không có gì là mãi, nên chủ quán cũng mong mọi ân oán rót đầy vào chén rượu rồi làm một hơi cay đắng mặn ngọt trôi tuột cả. Anh em như tay với chân, dẫu có ko hiểu nhau nhưng ko thể tách rời... mãi mãi là anh em. Quỹ khách thông cảm, chủ quán say ko bán hàng, lâu rồi mới lại say mà hình như là say tình ko phải say rượu...
Bài viết: 353
Chủ đề: 21
Gia nhập: Nov 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
chaomaoditdo, post: 139380 Đã viết:Chủ quán hôm nay treo bảng ko tiếp khách, chấp nhận khách ko hiểu mà tìm sang hàng khác... vì say quá, hôm nay là một ngày vui. Chú cháu, anh em gặp nhau, người đã quen, người mới gặp lần đầu mà tình thì như đã từ lâu. Rượu cứ rót, cứ uống ... cạn rồi mới biết cái tình còn say gấp nhiều lần rượu. Say rồi giờ nằm lăn quay, ko còn nhận biết được đâu là tình đâu là rượu chỉ thấy chan chứa thật nhiều. Vui buồn chỉ là tạm, cõi này ko có gì là mãi cả... chỉ biết phút giây vừa rồi thật vui... mỗi satna . mỗi phần triệu của giây........... đầy tình cảm. Cũng bởi cõi này không có gì là mãi, nên chủ quán cũng mong mọi ân oán rót đầy vào chén rượu rồi làm một hơi cay đắng mặn ngọt trôi tuột cả. Anh em như tay với chân, dẫu có ko hiểu nhau nhưng ko thể tách rời... mãi mãi là anh em. Quỹ khách thông cảm, chủ quán say ko bán hàng, lâu rồi mới lại say mà hình như là say tình ko phải say rượu...
say hả em ! chú nghe bài này cho hợp cảnh nhé :
[YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=p2S7Jum_3Ag&feature=related[/YOUTB]
Bài viết: 189
Chủ đề: 2
Gia nhập: Jan 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Tết nhất tới nơi rồi, làm bức hoa điểu treo cho có không khí. Các bác lại vào trà đá thuốc lá 8 chuyện cho xôm nào.
Bài viết: 959
Chủ đề: 174
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
[SIZE="5"]TẶNG CHỦ QUÁN TREO MỪNG XUÂN NHÂM THÌN[/SIZE]
[IMG] ![[Hình ảnh: _.jpg]](http://i1224.photobucket.com/albums/ee378/PHUONGHOANG108/Autum%20festival%202010%20october/_.jpg) [/IMG]
Bài viết: 189
Chủ đề: 2
Gia nhập: Jan 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
phoenix108, post: 139383 Đã viết:[SIZE="5"]TẶNG CHỦ QUÁN TREO MỪNG XUÂN NHÂM THÌN[/SIZE]
[IMG] ![[Hình ảnh: _.jpg]](http://i1224.photobucket.com/albums/ee378/PHUONGHOANG108/Autum%20festival%202010%20october/_.jpg) [/IMG]
--------------------------
Chủ quán được bức này treo thì lộc lá quanh năm rồi. Cháu cảm ơn chú phoenix, mong chú luôn giang rộng đôi cánh phượng hoàng bay cao để bao quát mọi việc. cháu mời chú chén trà nóng nhé  .
Bài viết: 338
Chủ đề: 2
Gia nhập: Oct 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Xin chén Trà nào... LẠnh quá......Các bác ơi..............................Các bác khỏe ko ạ....
Bài viết: 189
Chủ đề: 2
Gia nhập: Jan 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Honda, post: 139385 Đã viết:Xin chén Trà nào... LẠnh quá......Các bác ơi..............................Các bác khỏe ko ạ....
Honda ah`, lâu lâu mới lại thấy chú, tết nhất bận bịu quá he he, nghe nói chú cũng bận gặt hái cuối năm. Anh em bận không ghé quán chủ quán hơi buồn nhưng cũng mừng vì bận là có nhiều tiền tiêu rồi... thời buổi gạo châu củi quế  . Cố lên chàng trai he he, lao động vất vả nhưng cầm đồng tiền tiêu mới thấy sướng phải không nào? rảnh việc lại ghé quán nhé!
Bài viết: 189
Chủ đề: 2
Gia nhập: Jan 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
[SIZE="4"]Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.
Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều[/SIZE]
Các cụ rảnh lại ghé quán nhé, trà em pha rồi. Cụ nào ghé qua thì để lại một lời chúc  , theo ông bà đầu năm chúc tới càng nhiều người là được hưởng thêm nhiều lộc. Chúc chốn đông đúc này, chắc sẽ mang tới thật nhiều tài lộc.... cho anh em trên diễn đàn.
Bài viết: 189
Chủ đề: 2
Gia nhập: Jan 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
 Tết đến xuân về, có lẽ bày thêm ra vài câu đối cho có không khí, quán vắng ngày xuân  ), bác nào ghé quán sưu tập được lời chúc tết, câu đối hay thì để lại đây cho anh em xin chút lộc lá nhé :
Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày, được trăm cái Tết
Uớc gì nhỉ, một năm mười hai tháng, cả bốn mùa Xuân
Bài viết: 189
Chủ đề: 2
Gia nhập: Jan 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
Mời các cụ "thư rãn" đầu xuân với những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam nhé.
Bài viết: 187
Chủ đề: 0
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Quán trà đá đạo
kiểu này chỉ có ở Việt Nam.......................:-bd
|