Bài viết: 2,046
Chủ đề: 74
Gia nhập: May 2015
Danh tiếng:
0
bửa có mua được một ổ trứng gà rừng đang ấp dở có 5qũa về đem lên lò trứng vịt lộn ấp nhờ hôm nay trứng mổ mỏ em đem về bỏ lên đống vỏ trấu lúc 18h20 nở con đầu tiên tầm 1hsau đó nở hai con tiếp chắc qua đêm nay sẻ nở hết thôi nhưng chỉ có 4qủa một quả không mổ mỏ các cụ ạ.không có gà mẹ để trong cái lồng chim rải trấu xung quanh bóng đèn giây tóc mua không có đêm nay gà mới nở bị lạnh rồi tội ghê các cụ ơi.sáng mai cứng cáp em up mấy chú nhíp xem chơi nhé
Bài viết: 1,231
Chủ đề: 3
Gia nhập: Nov 2014
Danh tiếng:
0
Đừng thả kẻo nó về với thiên nhiên đấy cụ ạ
Bài viết: 2,523
Chủ đề: 57
Gia nhập: Sep 2015
Danh tiếng:
0
Cụ đã có ngải cứu với kỳ tử chưa.... nồi loại dùng quấy bột cho con nít nữa.kaka.
Bài viết: 2,046
Chủ đề: 74
Gia nhập: May 2015
Danh tiếng:
0
haha các cụ cứ chọc em em không sài kì tử nếu có làm chỉ bằng ngải cứu với ít vài lá bồ đà thôi.mai đóng cho cái chuồng nhỏ nuôi tạm lớn được thì tính tiếp.các cụ thấy gà rừng rặc tự nhiên bao giờ chưa
Bài viết: 2,046
Chủ đề: 74
Gia nhập: May 2015
Danh tiếng:
0
Lên dường mà mấy chú nhí cứ kêu lạnh lại không ngủ được.tam thất hôm trước em có mua vẩn còn một mẵu nhỏ sài được vài lần hầm nửa các cụ ơi
Bài viết: 2,046
Chủ đề: 74
Gia nhập: May 2015
Danh tiếng:
0
haha chưa thấy gì đã bị các cụ ám quẻ hết rồi sao các chú nhíp dám lớn.bé sumo hôm nào bác rảnh gửi con đối bồ câu nấu cháo tẩm bổ nha yêu quá cơ
Bài viết: 2,046
Chủ đề: 74
Gia nhập: May 2015
Danh tiếng:
0
sáng mở áo lồng ra thấy một chú không của quậy được nằm xụi lơ tưởng yếu chết để ngày vào kế cái bếp củi giờ khỏe hơn rồi.một chú vừa nở chưa khô lông một trứng chưa thấy mổ mỏ chắc hỏng rồi.mới mua bóng đèn chuẩn bị làm thùng úm đây.các cụ tận mắt thấy gà nở ra từ trứng chưa
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Bài viết: 2,046
Chủ đề: 74
Gia nhập: May 2015
Danh tiếng:
0
đấy là ảnh cháu nó mổ mỏ đạp trứng ra nhé.em được thấy ba chú chui ra và trước ây có được trải nghiệm một trứng bồ chao nở ra trên chính bàn tay mình cảm giác rất vui và thù vị như biết tin con mình chào đời vậy và ở đây chả là con riêng rồi còn gì.thế các cụ ngày xưa hay ủ ấm gà con bằng gì thế nếu không có gà mẹ ban ngày em phơi nắng ban đêm em thử thắp bóng đèn mà không dám thắp lâu vì sợ bị nóng.lủ này mới nở yếu hơn cả gà nhà các cụ ạ
[ATTACHMENT NOT FOUND]