Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Coc Tia Nh@ Tr@ng mượn lưới bẫy mi sổng...
#1
Sad( Chuyện là thế này ạ:
E có ông bạn đồng nghiệp có 1 cặp mi chiến, chẳng may nó sổng mất con mái đã 15tháng nay ra 1 bãi đất hoang lau cỏ cây dại mọc um tùm rộng chỉ khoảng 200m2 thôi, bây giờ ô ấy muốn bắt lại vì chỗ ấy ngta sắp san lấp để làm nhà và như vậy thì nguy cơ e mái này chắc hết đất sống mà die...
Tuy nhiên ra thiên nhiên lâu quá nên con mái này trở thành yêu quái mất rồi... e đã dùng đến bẫy sập treo nhiều cái liên hoàn xquanh chỗ nó ở, đánh mồi bằng mi trống lẫn mi mái tinh nhuệ lại thêm mang cả con trống chồng của nó ra dụ nhưng nó đều tài tình né tránh hết, mỗi khi bị dồn vào thế bí nó choe lên xoe xóe 20 - 30 lần rồi vụt bay đi đến chỗ khác k lần ra dấu vết, đợi lúc nó bình yên thì mới mò về...toe toe như trêu ngươi vậy....
Lại nữa : lấy con trống mồi kích thì nó bay về nhà chủ cũ đậu lên nóc lồng con trống choe lên xoe xóe mà k hề nhảy vào các lồng có mồi dế + sâu SW + dế béo ngậy... e treo xung quanh đó.
Treo mái dụ nó thì nó quéc quéc...quạc quạc dọa nạt làm mái mồi xù cả đầu, cụp hết cả lông cánh...mà k hề đụng vào bất kỳ các lồng bẫy đc ngụy trang rất khéo xquanh.
Quả thực hơn 2tháng nay mụ mái này làm e sụt mấy lạng thịt vì thức trưa dậy sớm lừa nó mà nó thì cứ nhơn nhơn ra....điên hết cả đầu (thêm nữa mình cứ ra vào thậm thụt trong bụi khối người cứ tưởng nhầm mình dính dáng đến XH đen hoặc hàng đen hàng trắng thuốc trích thuốc tiêm...vv gì ấy ...hì).

[SIZE="4"][COLOR="Blue"]Cuối cùng là mong bác nào ở tp Nha Trang mà có lưới chuyên bẫy chim trời thì cho e mượn vài bữa oánh đc nó sẽ trả ngay, hôm trc cũng mượn cái lưới đánh cá rồi nhưng nó tinh quái tránh đc vì lưới đánh cá toàn mầu sáng chỉ khó nhìn ở dưới nước mà thôi...
Số đt của e là: 01229032537 bác nào có tấm lòng thì nhắn tin hoặc bày kế hay giúp cái nhá...???[/COLOR][/SIZE]

Xin cám ơn trước và hậu tạ khi thành công!!!
Trả lời
#2
Ðề: Coc Tia Nh@ Tr@ng mượn lưới bẫy mi sổng...

Lên cho các bạn ở Nha Trang cho bác Coctía mượn lưới bẫy chim,nghe bác tả con mái sao mà thích thế không biết!
Trả lời
#3
Ðề: Coc Tia Nh@ Tr@ng mượn lưới bẫy mi sổng...

\Big Grin/ Cụ nào cao thủ bẫy chim bằng nhựa dính bày giúp tôi cái nhé.....
Xin cám ơn trước!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời
#4
Ðề: Coc Tia Nh@ Tr@ng mượn lưới bẫy mi sổng...

Bác cứ ra mua lấy chục tờ keo dính chuột ý buộc vào những nơi nó hay đậu chắc là ok. Còn không mà cảm thấy lâu và ức chế ( vì sốt ruột ) hôm nào qua nhà em chơi em cho mượn khẩu súng hơi Smile.
Trả lời
#5
Ðề: Coc Tia Nh@ Tr@ng mượn lưới bẫy mi sổng...

Ech Com, post: 179189 Đã viết:Bác cứ ra mua lấy chục tờ keo dính chuột ý buộc vào những nơi nó hay đậu chắc là ok. Còn không mà cảm thấy lâu và ức chế ( vì sốt ruột ) hôm nào qua nhà em chơi em cho mượn khẩu súng hơi Smile.

:-& Vấn đề là sau đó làm thế nào cho nó sạch KEO mới quan trọng????????????????????

Ở TP du lịch vác súng ra đường bị tóm ngay......cụ Ếch nên vất súng xuống sông xuống biển phi tang gấp nhé kẻp oan gia...>Smile
Trả lời
#6
Ðề: Coc Tia Nh@ Tr@ng mượn lưới bẫy mi sổng...

Coc Tia, post: 179190 Đã viết::-& Vấn đề là sau đó làm thế nào cho nó sạch KEO mới quan trọng????????????????????

Ở TP du lịch vác súng ra đường bị tóm ngay......cụ Ếch nên vất súng xuống sông xuống biển phi tang gấp nhé kẻp oan gia...>Smile

Bẫy được rồi thì anh dùng asiton ( thuốc rửa móng tay của mấy bà đánh móng chân tay ý ) thấm vào bông rồi lau những chỗ có keo là ok mà. Thuốc này rửa 1 lúc là nó bay hết hơi ngay mà không hại gì cho chim cả, có khi lại còn mơ cả chim ra nữa đấy Smile.
Trả lời
#7
Ðề: Coc Tia Nh@ Tr@ng mượn lưới bẫy mi sổng...

aseton là mơ chắc cú tại theo em bảy mấy con chim nhỏ thì lấy xăng chùi nó cũng hết anh ơi.
Trả lời
#8
Ðề: Coc Tia Nh@ Tr@ng mượn lưới bẫy mi sổng...

Ech Com, post: 179189 Đã viết:Bác cứ ra mua lấy chục tờ keo dính chuột ý buộc vào những nơi nó hay đậu chắc là ok. Còn không mà cảm thấy lâu và ức chế ( vì sốt ruột ) hôm nào qua nhà em chơi em cho mượn khẩu súng hơi Smile.

Kết nhất câu chốt hạ của cụ ếch! Có mà đến má mì mi cũng chết cụ nhẩy!
Trả lời
#9
Ðề: Coc Tia Nh@ Tr@ng mượn lưới bẫy mi sổng...

b-( tớ có khẩu thể thao + ống nhắm tài bắn của tớ cứ gọi là bách phát bách trượt có thể cho cậu mượn :o)
Trả lời
#10
Ðề: Coc Tia Nh@ Tr@ng mượn lưới bẫy mi sổng...

bác biết ai có bẫy thòng lọng thì mượn lấy hiệu quả 100% đấy mà loại này chỉ nông thôn mới có thôi Sad
Trả lời
#11
Ðề: Coc Tia Nh@ Tr@ng mượn lưới bẫy mi sổng...

chaomaoxanh, post: 179194 Đã viết:b-( tớ có khẩu thể thao + ống nhắm tài bắn của tớ cứ gọi là bách phát bách trượt có thể cho cậu mượn :o)

:ar! Mổ chim sẻ đâu cần dao bầu của cụ, CT đây chỉ dùng đến súng (ná) cao su thôi mà "bách phát xuyên tâm", chứ loại gọi là súng của cụ có trang bị cả ống nhắm, ống nhòm thì chỉ dùng cho người mới chơi súng ống và mới vào nghề thôi chứ chưa có thạo nghề cụ à..... khà khà khà..........=))

Như thế nào mới gọi là thiện xạ??? Thời trai tráng CT còn dùng khí công thổi phù hạt táo, 1hạt là 1chim trời rớt rơi.... như lá rụng mùa đông......đến như "Lão quái bà bà" ở động Cốc chủ, trong Anh hùng xạ điêu từng là đệ tử thứ 13 của CT đó cụ a... haaaaa haaa.....! :-"
Trả lời
#12
Ðề: Coc Tia Nh@ Tr@ng mượn lưới bẫy mi sổng...

Coc Tia, post: 179186 Đã viết:Sad( Chuyện là thế này ạ:
E có ông bạn đồng nghiệp có 1 cặp mi chiến, chẳng may nó sổng mất con mái đã 15tháng nay ra 1 bãi đất hoang lau cỏ cây dại mọc um tùm rộng chỉ khoảng 200m2 thôi, bây giờ ô ấy muốn bắt lại vì chỗ ấy ngta sắp san lấp để làm nhà và như vậy thì nguy cơ e mái này chắc hết đất sống mà die...
Tuy nhiên ra thiên nhiên lâu quá nên con mái này trở thành yêu quái mất rồi... e đã dùng đến bẫy sập treo nhiều cái liên hoàn xquanh chỗ nó ở, đánh mồi bằng mi trống lẫn mi mái tinh nhuệ lại thêm mang cả con trống chồng của nó ra dụ nhưng nó đều tài tình né tránh hết, mỗi khi bị dồn vào thế bí nó choe lên xoe xóe 20 - 30 lần rồi vụt bay đi đến chỗ khác k lần ra dấu vết, đợi lúc nó bình yên thì mới mò về...toe toe như trêu ngươi vậy....
Lại nữa : lấy con trống mồi kích thì nó bay về nhà chủ cũ đậu lên nóc lồng con trống choe lên xoe xóe mà k hề nhảy vào các lồng có mồi dế + sâu SW + dế béo ngậy... e treo xung quanh đó.
Treo mái dụ nó thì nó quéc quéc...quạc quạc dọa nạt làm mái mồi xù cả đầu, cụp hết cả lông cánh...mà k hề đụng vào bất kỳ các lồng bẫy đc ngụy trang rất khéo xquanh.
Quả thực hơn 2tháng nay mụ mái này làm e sụt mấy lạng thịt vì thức trưa dậy sớm lừa nó mà nó thì cứ nhơn nhơn ra....điên hết cả đầu (thêm nữa mình cứ ra vào thậm thụt trong bụi khối người cứ tưởng nhầm mình dính dáng đến XH đen hoặc hàng đen hàng trắng thuốc trích thuốc tiêm...vv gì ấy ...hì).

[SIZE="4"][COLOR="Blue"]Cuối cùng là mong bác nào ở tp Nha Trang mà có lưới chuyên bẫy chim trời thì cho e mượn vài bữa oánh đc nó sẽ trả ngay, hôm trc cũng mượn cái lưới đánh cá rồi nhưng nó tinh quái tránh đc vì lưới đánh cá toàn mầu sáng chỉ khó nhìn ở dưới nước mà thôi...
Số đt của e là: 01229032537 bác nào có tấm lòng thì nhắn tin hoặc bày kế hay giúp cái nhá...???[/COLOR][/SIZE]

Xin cám ơn trước và hậu tạ khi thành công!!!

bác Coc Tia viết bài mắc cười quá Big Grin

mình cũng vừa bị xảy con Tiểu Mi yêu quý , tiếc đứt cả ruột . May sao giống này nó không bay mất ngay mà lẩn quẩn vườn sau nhà. Đặt bẫy rình rình mò mò mãi em nó mới dính chấu. hê hê

Khi ra ngoài nó hót nhiều và hót hay hơn mới tức, nên chia sẻ được với tâm trạng của bác CT

Chúc bác mau chóng lừa được em nó nhe :-bd
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách