chúng nó cứ cắn nhau, nhà bên cạnh thì có 1 con lovebird, cứ sáng sớm là la hét om sòm, 2 con trong nhà e cũng la theo. la 1 lúc thì y như rằng cắn nhau. chán =((=((
Ðề: buồn 2 em lovebird chắc 2 con của bạn con là boy 2 con nhà bạn là girl rồi. chúc mừng chúc mừng. ra làm thêm 2 con nữa đi bạn
Ðề: buồn 2 em lovebird chắc 2 con nhà em cùng giới tính >< giới tính con nhà bên. giờ phải tách chúng ra nó bác ạ. ko nuôi đẻ nữa, huhu tiếc, em thix nuôi đẻ giống này lắm.
Ðề: buồn 2 em lovebird cắt cánh xong nuôi thả đi bác. nuôi thả thì mua thêm mấy em nữa mà nuôi. 1 cái lông để chúng nó vào ăn thôi còn đâu cho ngủ bờ bụi vui lắm
Ðề: buồn 2 em lovebird rồi xong dọn phân chim khỏi ngủ luôn , giờ tách 2 em nó ra xong cho 1 em vào lồng con vẹt đầu xám >> cho nó chừa :ar!:ar!:ar!.giờ muốn thuần tụi nó mà tụi nó nhát quá, không biết làm sao , con đầu xám thì nó dạn, 2 em lovebird này bay lung tung >> khó bắt chết đi đc.
Ðề: buồn 2 em lovebird Nếu muốn nuôi đẻ cho chúng bắt cẵp đã. Bác mua hai cặp cho chắc ăn, 3ook 1 cặp thiik thì nói em