Tình hình là bé NG nhà em nói đc 1 câu chào khách nhưng ko rõ lắm ... Cái khổ là lúc nào nó cũng chào ... 12h đêm nó còn chào khách loạn cả xóm trọ lên ... hic đến khổ >-
Ðề: Cháu nhà em học nói pà cock (NH) và thèng ckó kon (cock) nhà em ......... cg~ ko khác j` pé nhà anh ............ nữa đêm đứa thj` cườj và la ó ............ đứa thj` huýt sáo hát cho nghe .............
Ðề: Cháu nhà em học nói vẹt của thớt tập nói là mừng rồi, vẹt nhà mình nuôi 7 tháng nay, tử nhỏ xíu đến giờ, mà chỉ toàn kécc..kéc..kec,,,
Ðề: Cháu nhà em học nói chú còn đỡ, Vẹt NH của mình toàn 6h sáng nó la hét om xòm. nó ứ U U trong miệng cũng vui lắm ( mất ngủ ) ^^
Ðề: Cháu nhà em học nói Lại được thêm 1 bé NH mùa này biết nói, chúc mừng chủ thơt !! Ráng dạy e nó thêm nhiều tư nha !!
Ðề: Cháu nhà em học nói Chẳng bù cho em Tẹt nhà mềnh! Chẳng ư, chẳng kéc, cứ ỉm ìm im, lúc nào mình bắt lên cầu thì éc éc mấy phát. Chỉ được cái phá lồng là giỏi, tấm lót dưới lồng bị em í cạp gãy 1 nan mới tài chứ. Cắn phá hùng hục một lúc xong rồi đứng thở hồng hộc ^ ^ Chả biết làm sao cho em í kêu cho vui cửa vui nhà @ @
Ðề: Cháu nhà em học nói Vẹt nhà bạn học nói là mừng rồi, e xích nhà mình chẳng thấy động tịnh gì hết!
Ðề: Cháu nhà em học nói hì ... lúc m nuôi nó đâu có nghĩ là nó sẽ nói đâu ... ở 1 mình nên nuôi nó cho vui thôi . Ai ngờ e ý cũng thông minh . mà h ít nói gió rồi chắc lớn rồi nên thế
Ðề: Cháu nhà em học nói NH nhà mình vẩn đen như mõm chó, suốt ngày kéc kéc kéc, dạy nói tên nó là Mi ô, mà nó nói có khách, bó tay, mà củng không biết có phải nó nó hay không nửa mà nghe cũng giống có khách, có khách vậy...
Ðề: Cháu nhà em học nói - Từ CÓ KHÁCH NH nó nói nghe thế này : https://www.facebook.com/photo.php?v=194671174053647&set=vb.100005322972090&type=3&theater sorry mình ko up Youtube clip này ?? - Giọng Xích nói Hello - ILU: https://www.youtube.com/watch?v=O9I0UWNmWNM - Giọng Cockatiel nói : https://www.youtube.com/watch?v=vfCDCmcbERw
Ðề: Cháu nhà em học nói Hịc. Chờ con cooktail nhà mình nói chắc hơi bị lâu, đành ngồi hóng hớt các topic của mọi người cho đỡ ghiền thôi