Ban đầu mình dự định làm 1 cái aviary mini nhưng ở trọ nên ko có chỗ để đành làm 1 cái nho nhỏ rồi mua vài con yp về thả cho vui. Mà có 2 con trống cứ đánh nhau hoài nên cứ đi làm về là lôi đồ ra làm chuồng cho tụi nó để tách riêng ra, giờ nó thành 2 tầng thế này đây Hiện tại thì đi làm nên có ít time rảnh chứ ko thì cũng mua thêm 1 em cockatiel nữa về nuôi. Ae xem cái lồng như vậy đã ổn chưa cho e xin ý kiến nhé.
Ðề: Thời gian và công sức cho niềm đam mê Ủng hộ giùm cho pác nhé, chúc bác mua may bán đắt. Nhân tiện cũng ủng hộ lại giúp em phát nhé ! Thanks !
Ðề: Thời gian và công sức cho niềm đam mê Lúc đầu cũng định chụp hình từng bước làm nhưng không rảnh vì mình làm buổi tối không hà. Để mình nói sơ cách làm cho bạn tham khảo. Vật liệu: - Lưới khoảng 4m2 (mình làm lưới ô vuông 2x2 cm, rộng 40, cao 60. dài 60 còn bạn thích làm bao nhiêu tùy ý) >>>mình mua loại này hơi mỏng giá 25k 1m2 - kẽm (loại to bằng lưới B40) or gỗ để làm khung (mình định làm gỗ nhưng không có time, làm gỗ sẽ thẩm mỹ và chắc chắn hơn)>>>1kg 40k - kẽm loại nhỏ để buộc, kìm bấm, thước đo Tiến hành: - Tạo khung bằng kẽm theo kích thước bạn định sẵn, 4 khung tương ứng với 4 mặt. - Sau đó áp lưới vào khung và cố định lưới sao cho lưới căng đẹp (Nên cắt dư lưới rồi lấy đoạn dư đó quấn vào khung vừa chắc vừa đỡ mất công cắt kẽm) - Sau khi hoàn thành 4 mặt lưới ta ghép chúng lại với nhau tạo thành cái lồng. Xác định mặt trên dưới để làm chân và làm cửa chỗ nào bạn thấy thích hợp. - Cuối cùng là kếm cành cây gắn vào cho chim đậu, nếu có sẵn tổ thì bỏ vào luôn. Xong! Tổng thiệt hại ~200k (không tính cái khung sắt màu đỏ vì mình chỉ tận dụng đồ cũ). Dự định khi nào rảnh mình sẽ mua mấy thanh gỗ ốp lại cho nó đẹp. Chúc bạn làm dc sản phẩm như ý.
Ðề: Thời gian và công sức cho niềm đam mê chưa hài lòng với cái lồng khung kẽm nên đã làm lại bằng ván ép. ae cho ý kiến với