hôm nay đi nghỉ về mình máu quá ra chợ mơ khuân luôn em này, nhờ các bạn chỉ giáo giúp, đem về từ tối em nó ko chịu ăn, đút cũng ko mở mỏ, cứ cúi đầu kêu la. Ae giúp mình với, sợ em nó lả đói mất. Bây h nên cho em nó ăn thức ăn gì ạ. Em có để trong lồng 1/4 bắp ngô và ít bột đậu xanh nhạt pha sệt. [YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=XJfJDa12UHg&feature=youtu.be[/YOUTB] <------ Bổ sung bài viết -------> gấp quá rồi có bác nào giúp em ko, em nó cứ thế này lâu chắc die mất. <------ Bổ sung bài viết -------> ko có bác nào giúp em nhỉ buồn ghê
Ðề: Ngực hồng của em mới rước về chiều nay. Nhờ các bạn giúp đỡ ko ăn thì bác cứ bơm cho nó , mua ngũ cốc đó pha sệt , mua cái ống chích 5c về hút vô rồi dùng ngón tay cạy em nó ra nhẹ thôi bơm nhẹ nhẹ từ từ là em nó ăn và nuốt . thân
Ðề: Ngực hồng của em mới rước về chiều nay. Nhờ các bạn giúp đỡ Thanks bác. Hôm nay quan sát em nó thấy cũng tự ăn thóc với ngô rồi. Đút e nó ko chịu ăn.
Ðề: Ngực hồng của em mới rước về chiều nay. Nhờ các bạn giúp đỡ chim mới mua lúc đầu về nó hay lạ nhà...ko sao đâu bạn...nó tự ăn thì vài hôm là quen thôi...mà tự ăn đc rồi làm quen với nó hơi khó đấy...nó ko quấn chủ lắm..