Ðề: Vẹt và vợ ^^ " Trym " mà vác ra để lên vai Vợ thế à =)) =)) !! Tại hạ bái phục bái phục !! Chém gió tí, vẹt đẹp vợ đẹp, nhất bác Bảo !!
Ðề: Vẹt và vợ ^^ chẳng bù cho vợ mình...ghét vẹt thì thôi rồi ....haizz.....mà thế nào mỏ bé nhà bác nhìn đỏ thế nhỉ :|...
Ðề: Vẹt và vợ ^^ Mình ko rõ.Mỏ nó đỏ tự nhiên thôi,nếu bạn thích đỏ cứ mua sơn móng tay về mà vẽ.màu gì chẳng được
Ðề: Vẹt và vợ ^^ Nhìn vợ chú này có vẻ miễn cưỡng với con vẹt quá nhỉ?! Nhưng dù sao cũng chịu cho post để ae thưởng thức cũng đáng nhiệt liệt hoan nghênh rồi.
Ðề: Vẹt và vợ ^^ nhà bác nuôi cú mèo luôn à.đĩnh quá..vẹt chân vàng nên mõ nó đỏ hơn chân xám,chân xám bự con hơn và vệt đỏ ở cánh to hơn....
Ðề: Vẹt và vợ ^^ thím chích chịu chơi với chú chích là đã độc rồi, nói gì chơi chung với thú chơi của chú chích <------ Bổ sung bài viết -------> ý gì đây ông mặt râu? =)) =)).................. <------ Bổ sung bài viết -------> hok hỉu bác ui................. <------ Bổ sung bài viết -------> vào đây thì Vẹt nói rất ít, ng nói gấp mười bác ạhh
Ðề: Vẹt và vợ ^^ Làm quen dần cho 2 ả đấy quen nhau.Hay đánh nhau lắm <------ Bổ sung bài viết -------> Vợ mình chỉ ghét khi vẹt cắn bông tai thôi.Vì nó gỡ rất giỏi. <------ Bổ sung bài viết -------> Cảm ơn rất nhiều.Mình thấy còn học hỏi nhiều. <------ Bổ sung bài viết -------> Vẹt của mình là vẹt chân xám mà bạn mình thấy vẹt chân xám lông không xanh bằng vẹt chân vàng.