Mời nhờ bác Sơn cắt cánh hôm qua, hôm nay cho ra đứng cầu ăn hạt được rồi các bác ạ. Nhưng có vẻ em nó không hiếu động lắm, ko nhát không cắn nhưng cũng không active, em gọi nó tạm là Đầu Bò (~~)
Ðề: Con đầu bò nhà em Chim đẹp và trông lành tính. Em nó có nặng mùi ko bạn? Bé nhà mình mùi kinh mà cứ thích rúc rúc ở cổ, nhiều khi đau đầu phát ốm! (Nhìn ảnh bỗng dưng nhớ bác Phó Nháy. Dạo này ko biết bác Phó Nháy đi đâu rồi nhể! Ko biết bác có linh cảm được có người nhắc mà về diễn đàn ) )
Ðề: Con đầu bò nhà em không biết nữa bạn ơi vì lúc nào em nó cũng đứng cách xa mình nửa mét, chắc là có hôi mà do chim còn nhỏ chưa dám tắm he he
Ðề: Con đầu bò nhà em bé này cũng phải gần 2 tháng tuổi rùi nhỉ...tắm tốt rùi...ko bù bé Xích nhà mình...2 tuần tuổi cho tắm luôn )
Ðề: Con đầu bò nhà em để hôm nào tốt trời mình lôi nó ra tập tắm. Có cách nào làm em có vui vẻ hơn không các bác, làm đồ chơi cho nó à, giờ nó cứ đứng yên đút ăn thì ăn vậy thôi. Về nhà gần tuần rồi.