em nó khoảng bao tháng tuổi mà chưa thấy kêu ka j cả,suốt ngày đứng yên 1 chỗ,em có thể chạm vào ngực em nó rồi,cho đứng trên tay,vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng em nó ok,nhưng nếu chuẩn bị sờ gáy thì quay lại dọa em ngay chứ k cắn.
Ðề: khoe em NH,các bác đánh giá nhé Ek, làm sao mà đau mắt chết được, sao ko mua thuốc nhỏ mắt trị trời !!
Ðề: khoe em NH,các bác đánh giá nhé báo cáo các bác là em nhỏ thuốc đau mắt buổi sáng thì buổi chiểu em nó die,thậm chí khi em nó die còn bám nguyên trên cành chuyền. vĩnh biệt em
Ðề: khoe em NH,các bác đánh giá nhé dù sao bác cũng vào đc cái diễn đàn này là mừng roài anh em thực sự chia bùn với bác . nếu ở HN thì h vẫn có NH đấy b ra hoàng hoa thám hay kin ngưu làm 1 em ... chúng ta lại tiếp tục đồng hành
Ðề: khoe em NH,các bác đánh giá nhé em nó die còn bám nguyên trên cành chuyền. [/QUOTE] Quá phũ cho đội bán mũ . RIP !
Ðề: khoe em NH,các bác đánh giá nhé Cụ langthang225 sao ko để avatar mới ta. Avatar cũ thấy pé tội quá
Ðề: khoe em NH,các bác đánh giá nhé gì mà die lẹ vậy trời , nuôi mà bạn ko theo dõi để điều trị kịp thời , tội quá
Ðề: khoe em NH,các bác đánh giá nhé Báo cáo với các bác là thế này ợ.Vợ em vốn dĩ không muốn em mang chim vào nhà,mà lại đang chuẩn bị có em bé nên lại càng khổ,ngày nào cũng phải dọn phân em nó vì thả nên em nó chạy khắp phòng. Nên em đành mang em nó lên trên gác,nên ko chăm dc em nó như cũ nên mới ra vấn đề này.