Hôm nay đang đi làm thì thằng bạn alo nhờ mình mua hộ 1 con NH..mà lúc đó vội quá nhìn đàn vẹt trong lồng nên chọn con nào lanh lợi nhất....ai dè về nhà nó không ăn uống gì cả...đứng im...:-s rùi còn đi phân lỏng nữa...híc...nhìn kiểu này mình lo quá...ảnh của em nó đây ...em này chắc phải tầm 2 tháng tuổi rùi quá...ngoài quán nó đang cho ăn gạo ngâm rùi..8-x
Ðề: Híc mới chọn hộ cho thằng bạn con NH... Bạn để em nó xa bé xích a, coi chừng lây bệnh đó, ăn gạo ngâm chim dễ bị sình bụng và đi ngoài lắm.
Ðề: Híc mới chọn hộ cho thằng bạn con NH... giống y chang em của mình, cũng bị tình trạng như vậy, được cái mình cứ thả em ý ra, thích đi đâu làm gì thì làm, nó hoạt động nhiều cho nhanh tiêu và nhanh đói.
Ðề: Híc mới chọn hộ cho thằng bạn con NH... giống NH nhà mình ! hôm đầu nó nhát với lạ chỗ đó . mai bạn lại mệt với nó thôi ^^ !
Ðề: Híc mới chọn hộ cho thằng bạn con NH... Giống em của mình hôm đầu về cũng đứng im re 1 chỗ, được cái ăn như lợn. Ít lông hơn chứ ko đầy đủ như em này. Vần nó thoải mái, nhưng thả ra nó ko chạy theo mình thôi
Ðề: Híc mới chọn hộ cho thằng bạn con NH... Muốn chạy theo thì nuôi càng non càng tốt, giờ có sao xài vậy đi bạn, cứ làm quen với em nó rồi em nó sẽ thân hơn, mà khi lớn nó tự lập sẽ ít đeo mình hơn.
Ðề: Híc mới chọn hộ cho thằng bạn con NH... Tình hình là em nó về nhà ko chịu ăn uống gì cả .....toàn bay nhảy loạn xạ trong lồng...thằng bạn mình thì nó chưa có kn chăm gì...thấy lo lo....vợ nó đút đc cho bé 5 thìa bột nên cũng đỡ rùi...
Ðề: Híc mới chọn hộ cho thằng bạn con NH... uh..mình biết rùi...nhưng mình có nuôi đâu...mua hộ thằng bạn thôi mà...đang dặn nó cẩn thận ko bay mất ..