Tình hình là hôm qua về Bắc Giang có việc, tiện ghé qua tiệm chim Hải Chòe. Có khoảng chục em Ngực hồng non. ổng ý hét 700k. Ấm ức quá nên đành lên Hà Nội, ra HHT hỏi mấy quán đều ko có, cứ thế đi mãi đi mãi thấy có tiếng NH non kêu inh ỏm và thế là mò thấy chỗ em ý, lúc đó là hơn 5h chiều rồi. Có 1 lồng khoảng 10 con. để ý 1 chút và quyết định bắt em này. Vì đám con lại tuy là non hơn nhưng xấu mã hơn. Và đây là em nó. Tuy nhiên, lúc trong lồng em ý kêu inh ỏm và tiến sát tới chỗ mình đứng. Đưa em ý đi dạo khoảng 2 tiếng tiên Hà Nội. :"> về đến Bắc Ninh cũng đã 9h tối. Hiện tại em ý im như thóc, co ro trong thùng carton và chưa chịu ăn gì. Mà em cũng chưa biết nên cho em nó tự nhấm nháp gạo ngâm hay là banh miệng bây giờ.( Nhân tiện cho mình hỏi em này được khoảng bao tháng rồi nhỉ?
Ðề: Em nó mới về chiều tối qua. (NH) Nhà thằng Lịch bán 550k.Nhìn cái thái độ chỉ muốn bem phát vào mõm.Hà Đôg bán 400k chưa mặc cả
Ðề: Em nó mới về chiều tối qua. (NH) Em này mình mua 350k, giá niêm yết 400k. Bà cô ý bảo chỉ giảm đc 20k. 2 cô cháu nói chuyện vòng vo 1 tý thế là cuối cùng mình vác em nó với giá 350k. Vì nghĩ ở Bắc Giang nó đòi 700k, tuy mất công lên HN 1 tý nhưng giá 350k cũng thấy mát lòng. Tình hình là em ý bắt đầu nhấm nháp gạo ngâm rồi tuy nhiên vẫn hơi khiêm tốn vì lạ nhà.
Ðề: Em nó mới về chiều tối qua. (NH) Hôm mình lên cầu thanh trì mua.Mình mang 277k.Lúc lên đó thì thằng em lại mất ví.Định đi về nhưng bà cụ cũng tốt.Bà cho nợ.Có cơ hội mình sẽ quay lại trả.
Ðề: Em nó mới về chiều tối qua. (NH) Bà cụ đó chăm chim thì thôi rồi bác ạ. Hôm em đến bà dã cơm vs xúc xích trộn miếng ớt cho xích non ăn kèm sữa nữa. Nhìn bà chăm thì đảm bảo chả tiệm chim nào bằng luôn
Ðề: Em nó mới về chiều tối qua. (NH) hjnh` hơj tốj ko nhìn rõ lém ........... nhưng hình như trước ngực chưa ra hết hết lông
Ðề: Em nó mới về chiều tối qua. (NH) Giá 350k là chuẩn đấy giá đấy là nhập đc, Thực mình bán buôn theo đơn đặt hàng đã 340k rồi. Em này mang ở trong Nam ra thường kèm theo thức ăn riêng nữa nhưng chắc bạn không mua kèm rôi. Thôi thì bạn cứ chịu khó ngâm gạo cho mềm ra rồi cho ăn cũng đc hoặc ra làm vài lạng kê cho ăn. Nếu em không tụ ăn thì mình dùng bơm kim tiêm đến bữa là chích chp phát là ổn thôi .
Ðề: Em nó mới về chiều tối qua. (NH) Mình ngâm gạo nhưng em ít ăn, tự nhặt nhặt 1 tẹo rồi thôi. Mình mua Ngũ Cốc SỮA BẮP CANXI (thành phần: Lúa Mạch, Mạch Nha, Bắp, Đậu Nành, Muối, Đường, Sữa Canxi) sau đó pha sệt với nước ấm rồi cho em ý ăn, thấy em ý cũng thích ăn. liệu có phải bổ xung thêm gì ko nhỉ? Xoài thì mình cầm cho em ý nhăm nhăm đc 1 ít, hiện tại em ý cũng đã nghịch ngợm rồi, mỗi tội từ qua đến giờ mới có ăn tý tẹo.
Ðề: Em nó mới về chiều tối qua. (NH) Bạn ra cửa hàng xay bột mua thêm 1kg bột cháo trẻ em về trộn đều với bột canxi đó.Vừa được nhiều vừa tiết kiệm.Ở nhà mình có hẳn 5 bịch bột.Chán lại xay lại làm.Cho ăn tà phế lù luôn.Ăn đa chủng loại thì chim quen dần.Nhiều người ko thay đổi đến khi thay đổi chim lại sình bụng khó tiêu hóa. Hình dung chim cũng như trẻ em.Giữ gìn quá thì hay ốm đau.
Ðề: Em nó mới về chiều tối qua. (NH) Qua cũng mới qua lịch vân xúc một bé ngực hồng về, do nó còn nhớ mình mua xích ở đây nên kì kèo một lúc cũng đánh để cho mình giá hữu nghị 400k :-s . Chim đem về vần 1 hôm nay đã thân hơn tí. Ăn ác hơn cả bé xích ~35ml/cc =P~
Ðề: Em nó mới về chiều tối qua. (NH) em nha minh. thi minh cho an ca banh chung NÊN VIẾT NỘI DUNG CMT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU - LẦN ĐẦU CẢNH CÁO - LẦN KẾ TIẾP XOÁ CMT - KẾ TIẾP BANNED 3 NGÀY !!
Ðề: Em nó mới về chiều tối qua. (NH) Tình hình chim mình đang bị đi ngoài. mỗi bữa em ý nhăm nhăm 1 ít trêm đầu xilanh. sợ em ý đói quá, có nên dùng biện pháp mạnh ko nhỉ?
Ðề: Em nó mới về chiều tối qua. (NH) Em ý đang đi ngoài, phân hơi lỏng và ko chịu ăn. Có nên dùng biện pháp mạnh (dùng xilanh bơm vào họng) cho em ý ko nhỉ?