Thấy ae khoe chim sổi nổi quá cũng ham hố up lên kỉ niệm 1 tháng e ấy về với mình^^.Những ngày đầu: Và bây h: Sẵn khoe lun cái cầu cho e nó ^^ (cái khóa mình chỉ đeo cho e nó như 1 món trang sức thôi chứ k có ý định xích):
Ðề: Tròn 1 tháng kể từ khi về nhà của BoBo ^^ pé trym vừa đẹp vừa kute ............ like mạnh cáj vườn nhà , nhìn đã wó chờj ...........
Ðề: Tròn 1 tháng kể từ khi về nhà của BoBo ^^ Bạn kiếm chỗ nào hay có người qua lại.Phòng khách chẳng hạn.Như vậy chim sẽ quý người hơn
Ðề: Tròn 1 tháng kể từ khi về nhà của BoBo ^^ thanks b! h.wa về nhà ở củ chi nên cho e nó theo lun cái cầu mình để ngay cửa ra vào nhà mà nên ban ngày nó ở đó k có nhìu con nít nữa, tối nó mới đòi vào phòng ngủ )
Ðề: Tròn 1 tháng kể từ khi về nhà của BoBo ^^ phonh cảnh nhà bạn nhín sướng thật,trồng chọt chăn nuôi cho sướng.......
Ðề: Tròn 1 tháng kể từ khi về nhà của BoBo ^^ oh tại mình đi học dưới này chứ k ở nhà là chắc h cũng dc cái sở thú chim rồi )
Ðề: Tròn 1 tháng kể từ khi về nhà của BoBo ^^ Sân nhà rộng quá ko làm thêm vài e, nữa thả trong sân vui lắm =P~
Ðề: Tròn 1 tháng kể từ khi về nhà của BoBo ^^ Vẹt a đep quá nha rong quá nuôi nhieu chim thich lam, nha e có 2 con chao mao hot in ỏi suốt ngày và 1 con sáo nói có khách ro lam
Ðề: Tròn 1 tháng kể từ khi về nhà của BoBo ^^ Bạn đừng để bé lại gần cây này, độc lắm. Năm ngoái có một trường hợp để bé tỉa trụi lá cây này, dẫn đến tình trạng bé bị ngộ độc. Nhựa cây này hại. Đại khái là như vậy. Chi tiết thế nào thì mình quên rồi, nên chỉ nhắc bạn vậy thôi.
Ðề: Tròn 1 tháng kể từ khi về nhà của BoBo ^^ dc cho cái lồng cũng đang kiếm e chào mào đây ^^ thanks b nhắc nhở. đây là cây sứ, mình cho bé trèo lên chơi mà nó chơi hái 1 cái bông nên chụp mấy tắm là cấm lên nữa )