Tình hình là ngày 14 tháng 3 vừa qua,mình sang Kim Ngưu,qua bao lần đắn đo vì trước đó đã mua 1 e Ngực Hồng bổi,qua trao đổi với anh chủ quán ,định đổi các cho bác ấy ít tiền nhưng vì đam mê nên mình đã nhấc em Ngực Hồng(Bin) về,qua vài ngày chăm sóc,em đó bây h cứ quấy liên tục,thấy bước chân của mình là em nó kêu như đứa trẻ vậy. Khi mình nhấc lên dỗ thì em nó im hẳn,có lẽ nhờ việc chăm em nó mà sau này thành thạp hơn trong việc chăm con nhỏ sắp chào đời. thú vị thật.Vì chưa có hình nên up sau ạ. Em nó đã đủ lông cánh,lông phủ cũng dc 70%,vẫn đút cho em bột ăn dặm,
Ðề: Nhạt ký của Bin chim dep qua ban oi ! dut may thang nua cang tot , cho du~ chat dinh duong y' ma`
Ðề: Nhạt ký của Bin Tấm đầu tiên hình như bầu diều căng quá hả bạn, nhìn muốn nổ luôn. Đủ lông đủ cánh rồi cẩn thận kẻo em nó bay thì buồn.
Ðề: Nhạt ký của Bin hôm qua mình mới cắt cánh em nó rồi,tiện đây cho mình hỏi tại sao khi em nó đứng thì luôn cúi đầu xuống nhỉ,em nó kêu dữ quá,khi nào mình không chơi với nó thì nó không kêu nữa.và cứ đứng cúi đầu xuống là sao <------ Bổ sung bài viết -------> em nó kêu y hệt tiếng trẻ em khóc gọi mẹ ấy
Ðề: Nhạt ký của Bin Có khi nào em nó yếu không nhỉ,bây h em nó khoảng 1 tháng tuổi,bao giờ thì cho ăn hạt và ngoài thóc,kê,bắp ra thì có thể tập ăn j không mấy bác
Ðề: Nhạt ký của Bin mấy ngày nay em nó toàn nhảy ra khỏi thùng xốp và đi khắp phòng . Khi xuống không thấy trong thùng,tưởng rằng đã bị em Cún cắn mất,ai ngờ,gọi Bin ơi thì em nó kêu,vui quá,chỉ có điều là không biết làm sao đề kêu em nó tự nhảy lên tay hay là đi tới chỗ mình. Bác nào có cao kiến k ạ ??/
Ðề: Nhạt ký của Bin cái vụ nhảy lên tay mình ko bít các bạn tập như thế nào chứ mình thì tập theo cách này.cú đưa ngón tay vào chân nó đụng ngón tay vào bụng nó,cứ làm vậy riết mai mốt nó wen,cứ lấy tay đụng vào bụng nó là nó sẽ tay leo lên tay mình....giờ con xích nhà mình đã bít leo lên tay và nó đã mộc lông 99% rồi mà nó vẫn đòi mình đúc ăn....1 ngày mình bơm cho nó 30cc........
Ðề: Nhạt ký của Bin bạn cắt cánh lúc nào thế? e nhà mình mới đc gân 1 tháng, nhưng dạo này hay vỗ cánh lắm, ko biết nên cắt chưa
Ðề: Nhạt ký của Bin thời kỳ này em nó chuyển bị tập bay cánh cứ quạt liên miên, thời kỳ này chim kém ăn để cơ thể nhẹ dễ cất cánh đó mà bạn pải ép nó ăn thêm bằng xilanh và bỏ vào chuồng trái cây hơi mềm cho nó tập mổ đi, thường xuyên thay đổi khẩu phần ăn xem nó thix loại nào, giảm ăn bột lại, vì bầu diều lúc này bắt đầu cứng lại ko còn lỏng bỏng như trước nữa, chế độ pha bột nên sệt hơn. THÂN
Ðề: Nhạt ký của Bin kon NH nhà mik để tay vào chân thì nó cũng trèo lên tay mà khi thả xuống đất thì toàn rúc đi tìm chỗ nào để leo trèo chứ ko chạy theo mik ai có cánh nào để luyện nó chạy theo + gọi tên thì chạy lại chỉ giúp vs tks nhiều....
Ðề: Nhạt ký của Bin bạn thử lấy món đồ mà nó thix chơi hay đề nó đói bụng vừa kêu tên nó vừa cầm dụ nó chạy về pía mình thì nó sẽ chạy theo từ từ thành thối quen nó sẽ theo bạn
Ðề: Nhạt ký của Bin Em NH của mình cũng hơi trầm lặng, chỉ kêu khi thấy chủ và toàn đứng im gục đầu xuống lúc ở một mình. Em của bạn đã hoạt bát hơn chưa?
Ðề: Nhạt ký của Bin sao bạn bít cao thủ..........cao thủ. chia sẻ kinh nghiệm đi bồ ơi><><><><><><><><
Ðề: Nhạt ký của Bin báo cáo các pác là hôm nay sinh nhật em nó,dạo này em nó nói gió rồi hay sao ấy,sáng sớm nào mà nó chẳng lảm nhảm nhưng mình chẳng hiểu nó nói j cả. Có lẽ em nó nói gió thật,hôm nào có đk thì làm quả Clip lên cho ace chém. <------ Bổ sung bài viết -------> thả em nó nuôi như gà,chạy khắp sân tìm thóc để nhằn,nhìn thích thật. Ông Bô nhà mình thì cứ đi chơi là mang em nó theo. hihi,tròn 1 tháng em nó về nhà.lông lá phủ hết rồi,có lẽ em nó dc khoảng 2 tháng,chuẩn bị cho em nó ăn j thêm bây h. ăn thóc nhiều thì cũng nản quá nhỉ,bổ sung hoa quả hay j bây h các bác tư vấn giúp em với