qua bao ngày chờ đợi,mãi không có thông tin về em ngực hồng non yêu quý,sáng nay máu quá chạy qua dọc bờ sông Kim Ngưu hỏi em ngực hồng non mà không có,thấy có mấy em ngực hồng nên vác liền 1 em về,đã có vòng đen ở cổ,lông đuôi dài,trước đó đã quan tâm rất nhiều vậy mà khi tới đó không còn em non nào,liền vác em này về,không biết là em nó đã dc 1 năm chưa nữa,chỉ biết là khi về nhà thì đã bị em nó cắn cho chảy máu tay,có lẽ mình đang hối hận vì vác em này về rồi.không biết làm j với em nó đây
Ðề: giúp mình với,gấp lắm Chim bổi chịu khó chút đi, từ từ sẽ dễ chịu lại muh! Hồi bé mình cũng hay bắt đc trên cây trứng cá, nhưng không dạy nói được, mang về nuôi cho vui, nó khá là phá hoại!nuôi lâu, dạn người lắm!mà bác mua bao tiền thế!
Ðề: giúp mình với,gấp lắm Bạn cho hình để xem, ae mới chuẩn đoán được phần nào độ tuổi còn con vẹt bạn vừa mua !! Sau đó ae sẽ tư vấn cho bạn nên làm gì nha !!
Ðề: giúp mình với,gấp lắm Hôm nay mình cũng ra Lịch Vân xem chim, không chủ ý xem vẹt vì chổng mông xem tướng cu gáy nhưng đúng là không có ngực hồng, thay vào đó có khoảng 20 con xích. Theo mình thấy, xích lứa này ko đẹp, tướng chim mái nhiều và không được chăm bắm nên nhìn xơ xác lắm.
Ðề: giúp mình với,gấp lắm chủ thớt cho 500 hình thì a e mới biết mà giúp đỡ và tư vấn chứ...mình thấy bảo 215 Kim Ngưu và HHT có ngực hồng mà...sao ko lên check thử xem bạn...
Ðề: giúp mình với,gấp lắm em đang sửa cái camera của dt nên chưa có ảnh ạ,lát nữa sẽ có hình cho anh em chém ạ <------ Bổ sung bài viết -------> có điều là em nó chịu đứng cầu và khi mình đến gần em nó không nhảy loạn xạ,hôm nay đã chịu cắn hạt từ tay mình nhưng thi thoảng vẫn cắn nhẹ vào tay mình. Em nó vẫn chưa cho động vào người. Mỗi ngày có 1 sự thay đổi rõ rệt
Ðề: giúp mình với,gấp lắm sao em nó chỉ đứng 1 chân thôi nhỉ,đi đứng vẫn bình thường,khi đứng thì toàn 1 chân như em sáo của mình vậy
Ðề: giúp mình với,gấp lắm bực quá cái dt,không chụp dc hình,nói qua xem ace có đoán dc tuổi không nhé. CÓ vòng cổ rồi,vòng quanh mắt em nó có viền trắng bao quanh nhưng ít,mỏ trên đỏ mận chín,mỏ dưới đen,quan trọng là ngực em nó đã phớt hồng nhưng nhạt lắm. <------ Bổ sung bài viết -------> em nó giống em này 95%,trừ bộ ngực thì chưa được màu mè như em này,chỉ mờ mờ có màu thôi ạ ,các bác sờ chân đầu và tai....đoán hộ em cái [/url][/IMG]
Ðề: giúp mình với,gấp lắm cứ từ từ ... nuôi chim bổi thì đừng nóng vội <------ Bổ sung bài viết -------> vậy chim của bác là trống rồi ....
Ðề: giúp mình với,gấp lắm bé này là ngực hồng đực rùi...tầm 1,5 tuổi là ít...lông lá màu mè đầy đủ như thế này rùi mà..ảnh bé quá ko xem đc rõ mắt ntn T.T..
Ðề: giúp mình với,gấp lắm từ hôm nay quyết định update thông tin em nó thường xuyên với anh em,vừa cho nó ăn xong,cầm hạt thóc trên tay là em nó tới ăn liền,mình sờ ngực em nó thì em k chịu và giả vờ cắn tay mình nhưng nhay nhay nhẹ nhàng,vui lắm các bạn à. không cắn buốt xương như hom qua nữa. Vạy là qua 1 ngày thì em nó đã chấp nhận 1 người bạn là mình rồi. Chỉ có điều hình như em nó không bao h dc ăn hướng dương thì phải,cho táo và hướng dương thì em chỉ ngậm và vứt đi,nhưng thóc thì em nó ăn ngon lành.
Ðề: giúp mình với,gấp lắm chắc phải mất khá nhiều thời gian với em này,em nó chỉ chịu ăn trên tay mình chứ nếu có ý định sờ soạng em nó là đưa mỏ ra cắn ngay.Chưa thấy em nó kêu hay la j hết